"Xóm ung thư" ở Hà Nội ngập sâu, bệnh nhân lội nước đi xin ngủ nhờHơn một ngày trôi qua, “xóm ung thư” ở đối diện Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội vẫn ngập trong biển nước. Điểm ngập sâu nhất gần 1m, người bệnh phải sơ tán tìm chỗ xin ngủ nhờ qua đêm.
Những chuyến xạ trị lúc nửa đêm oằn mình trong giá rét của "xóm ung thư"Khi phố xá Hà Nội chìm dần vào giấc ngủ trong cái rét cắt da, những chuyến xạ trị lúc nửa đêm ở Bệnh viện K Tân Triều vẫn âm thầm diễn ra.
Bệnh nhân "xóm ung thư" đứng ngồi không yên chờ ngày quay lại bệnh việnSau khi Bệnh viện K bị phong tỏa do có ca mắc Covid-19, nhiều người ở "xóm ung thư" không trong diện cách ly đã khăn gói về quê, còn một số người vẫn ở lại chờ cơ hội tiếp tục được xạ trị.
Hà Nội: 10 tiếng khốn khổ sống trong ngập lụt của "xóm ung thư"Theo dự báo trong hôm nay, Hà Nội có thể mưa lớn đến hết đêm, kéo theo nỗi lo "sống chung với lũ" của hàng trăm bệnh nhân ung thư.
Xóm “ung thư” - xóm trọ khốn cùng giữa Sài GònNằm nép mình bên gốc cây lớn và dọc hành lang phía sau Bệnh viện Ung bướu là nơi ở tạm bợ của những người mắc căn bệnh ung thư quái ác. Cùng chung cảnh ngộ nên họ chia sẻ, nương tựa vào nhau cùng sống lay lắt qua ngày.
Người mẹ ung thư giai đoạn cuối đã không qua khỏiSau gần 9 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gốc lưỡi giai đoạn cuối, chị Nguyễn Thị Hải Yến đã ra đi ở tuổi 25, để lại con trai mới 6 tuổi mắc chứng tự kỷ.
Mã số 6039: Ung thư di căn, người phụ nữ nghèo kiệt quệ cầu xin sự giúp đỡCăn bệnh ung thư vú di căn khiến chị Lan (Cần Thơ) kiệt quệ. Gia đình 4 người đều mắc bệnh, cháu gái 15 tuổi phải bỏ học, tương lai rơi vào bế tắc tăm tối.
Mã số 6065: Chồng sửa xe, vợ làm lao công nuôi con gái bị ung thư máuMới 4 tuổi, bé Lâm đã bị ung thư máu. Cứ 3 tháng cô bé phải chọc tuỷ 1 lần, 6 tháng chụp CT xạ hình xương. Đây là những kiểm tra rất độc hại, mỗi lần thực hiện xong, Lâm mệt rã rời, đau đớn vật vã.
Mã số 6031: Người bố khổ hạnh ung thư giai đoạn cuối: “Biết bao giờ vợ em trả hết nợ?”Sau 2 năm chạy chữa, căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 4 khiến anh Đô kiệt quệ. Người bố 3 con thều thào: “Con em còn nhỏ quá, em đi rồi biết bao giờ vợ em mới trả hết nợ?".