Mã số: 6065
Chồng sửa xe, vợ làm lao công nuôi con gái bị ung thư máu
(Dân trí) - Mới 4 tuổi, bé Lâm đã bị ung thư máu. Cứ 3 tháng cô bé phải chọc tuỷ 1 lần, 6 tháng chụp CT xạ hình xương. Đây là những kiểm tra rất độc hại, mỗi lần thực hiện xong, Lâm mệt rã rời, đau đớn vật vã.
Chị Văn Thị Minh Phương (37 tuổi, ngụ ấp Hội Lễ, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) đang trải qua những ngày tháng khổ sở, buồn bã khi con gái út, bé Phan Thuỳ Lâm (SN 2018), phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác suốt nhiều năm qua.

Chị Phương suy sụp vì con gái bệnh nặng (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phương không giấu nổi sự suy sụp khi chứng kiến con gái nhỏ phải trải qua vô số đợt hóa trị, sinh thiết, và những cơn đau triền miên để duy trì sự sống.
Theo lời chị, vào tháng 2/2023, gia đình phát hiện trên đầu bé Lâm xuất hiện vài cục u bất thường. Ngay lập tức, bé được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) kiểm tra và nhận được tin sét đánh: bé Lâm mắc hạch máu giai đoạn 3.
Cầm kết quả trên tay, người mẹ trẻ chỉ biết ôm con vào lòng và khóc nức nở.
“Dù không muốn tin nhưng vợ chồng tôi phải chấp nhận đây là sự thật. Hơn 3 năm qua, vợ chồng tôi thay nhau đưa con đi điều trị. Hiện tại, bé chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2, đã trải qua 6 toa hóa trị, chi phí mỗi toa từ 20 đến 30 triệu đồng. Xong 6 toa này, bé tiếp tục điều trị thêm 24 toa nữa”, chị Phương nghẹn ngào kể.

Bé Lâm đã trải qua các ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trong đầu, hiện tại phải duy trì hóa trị (Ảnh: Bảo Kỳ).
Cứ 3 tháng 1 lần, bé Lâm phải chọc tủy, và 6 tháng một lần chụp CT xạ hình xương. Mỗi lần thực hiện xong, bé Lâm lại mệt rã rời, chị Phương lo sợ con gái không thể chống chịu thêm được nữa.
“Thấy con đau đớn vì bệnh tật hành hạ, cha mẹ nào mà chịu nổi. Tôi luôn mâu thuẫn, có lúc muốn buông xuôi, lúc hy vọng ngày nào đó con sẽ khỏe mạnh, được đi học như bạn bè cùng trang lứa”, chị Phương nghẹn ngào.
Theo chị Phương, năm 2019, hai vợ chồng được cha mẹ cho miếng đất để cất nhà và mở tiệm sửa xe nhỏ mưu sinh. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười với 2 cô con gái ngoan ngoãn. Thế nhưng, hạnh phúc ấy đã bị gián đoạn khi bé Lâm mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Bé Lâm bị bệnh từ lúc học lớp mầm, nay đã 8 tuổi. Cô bé rất muốn được đến trường (Ảnh: Bảo Kỳ).
Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Phương phải quần quật làm việc ngày đêm. Anh Phan Thanh Sơn (37 tuổi, chồng chị Phương), ngoài công việc sửa xe còn phải làm thêm các công việc nặng nhọc như đào mương, bốc vác, chở sầu riêng do tiệm sửa xe ế ẩm sau dịch Covid-19.
Chị Phương ở nhà lo cơm nước, thi thoảng đi dọn dẹp cho vựa sầu riêng với thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Thậm chí, cô con gái lớn là Phan Thanh Lam (15 tuổi) cũng tranh thủ nghỉ hè đi giúp việc hàng xóm, mong muốn chia sẻ gánh nặng với cha mẹ và có chút tiền mua sách vở cho năm học mới.
“Lam chuẩn bị vào lớp 11, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không biết lo nổi cho con học đến nơi đến chốn hay không, vì tiền bạc đã cạn kiệt do lo cho bé Lâm.
Cháu còn nhiều đợt hóa trị, nhưng vợ chồng tôi không còn đủ khả năng nữa. Họ hàng thân thích cũng khó khăn, không ai giúp mình mãi được. Hết cách nên chúng tôi mới cầu cứu cộng đồng”, chị Phương buồn bã nói.
Lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Phương và bày tỏ mong muốn bạn đọc báo Dân trí cùng các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ bé Lâm vượt qua bệnh tật.








