Ưu ái cấp đất cho cán bộBan Nội chính Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu lãnh đạo huyện Vân Canh báo cáo vụ hàng chục hecta đất lâm nghiệp được ưu ái cấp cho cán bộ ở xã Canh Hòa, huyện Vân Canh.
Nguyên chủ tịch xã xin trả lại hơn 10ha đất rừngCho rằng việc cấp đất rừng không phù hợp với diện tích, ông Đoàn Văn Môn - nguyên Chủ tịch xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định) đã có đơn gửi đến chính quyền đề nghị trả lại hơn 10ha đất rừng.
Nông dân ngậm ngùi nhổ bỏ hàng chục tấn rau ế già trên ruộngSau Tết, thời tiết thuận lợi, nông dân ở Bến Tre sản xuất được lượng lớn rau màu. Tuy nhiên hàng không bán được, người trồng lại phải đổ bỏ công sức hàng tháng trời, phá rau để trồng vụ mới.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Bình Định đấu thầu 29 khu đất xây dựng đô thị, bệnh viện quốc tếKhu đô thị du lịch - văn hóa - thể thao Hồ Phú Hòa tại thành phố Quy Nhơn có diện tích gần 300ha là 1 trong 29 khu đất được tỉnh Bình Định đưa ra đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.
Bộ Nội vụ trả lời 3 tỉnh về chồng lấn địa giới hành chínhBộ Nội vụ vừa trả lời các kiến nghị của tỉnh Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa về giải quyết dứt điểm chồng lấn địa giới hành chính với tỉnh giáp ranh.
"Xóa nhà tạm, dột nát cho 2 hộ nghèo còn lâu hơn làm trụ sở Tỉnh ủy"Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định thẳng thắn nói về việc xây dựng 2 nhà cho người nghèo tại huyện miền núi Vân Canh còn lâu hơn làm trụ sở Tỉnh ủy.
Mã số 5478: "Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam kiếm sống, bé Nguyệt (SN 2012, ở Cao Bằng) thường xuyên phải trú hang đá mỗi khi mưa to gió lớn, bởi căn nhà xập xệ, xiêu vẹo sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Phạt doanh nghiệp xả nước thải màu hồng nhuộm kín mương nướcQuá trình chế biến lâm sản, Công ty cổ phần Sơn Thủy (Hòa Bình) xả ra môi trường nước thải có màu hồng, nhuộm kín mương rồi chảy thẳng ra khu vực đồng ruộng canh tác của người dân.
Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.
Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia hơn 300 năm tuổi "kêu cứu"Đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá là công trình kiến trúc, điêu khắc đẹp bậc nhất tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trải qua hàng trăm năm, nhiều hạng mục tại cụm di tích và các hiện vật hư hỏng, xuống cấp.