Cầm 20.000 đồng, bà nội trợ ở Hà Nội mua đủ rau cho cả nhà ăn một tuầnXếp 5kg cà chua và 1 sọt rau gồm nhiều loại xà lách, rau thì là, rau cải chíp lên bàn tính tiền, chị Nga tưởng mình nghe nhầm khi thu ngân báo số tiền thanh toán là 20.000 đồng.
4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, U23 Việt Nam còn bị tước oan bàn thắngỞ trận đấu với Timor Leste, đội tuyển U23 gặp vận xui khi có tới 4 lần dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang, chưa kể còn bị trọng tài tước mất một bàn thắng hợp lệ.
00:53Hà Nội: Loạn tình trạng “xà xẻo” vỉa hè kinh doanh trục lợiLấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh trục lợi là thực trạng khiến người dân bức xúc, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa - du lịch trên địa bàn thủ đô. Trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Tạ Hiện…vỉa hè bị “xà xẻo” không thương tiếc.
Cách chức hiệu trưởng “xà xẻo” tiền cứu trợ của học sinh(Dân Trí) - UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Cẩm Mỹ đối với bà Lê Thị Thành vì hành vi “xà xẻo” tiền cứu trợ của học sinh để may đồng phục cho giáo viên trong đợt lũ vừa qua.
"Núi" xà bần lộ thiên nằm đối diện bãi rác lớn nhất Đà NẵngMột bãi xà bần tự phát "khủng" nằm lộ thiên, đối diện bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng), chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế và đề xuất lắp camera để giám sát đối tượng đổ trộm.
Đã làm rõ vụ “xà xẻo” dự án do nước ngoài tài trợCơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã làm rõ tiêu cực của chính quyền một số địa phương và đối tượng môi giới trong việc cấu kết xà xẻo nguồn vốn tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản trong một số dự án ở địa phương.
Kể chuyện "ông Lốt" năm Ất TỵCon rắn - loài vật thoạt nghe ai cũng e dè, sợ hãi, lại là một biểu tượng gần gũi trong văn hóa Việt Nam, được tôn lên hàng vật thiêng.
Hà Nội: Loạn tình trạng “xà xẻo” vỉa hè kinh doanh trục lợiLấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh trục lợi là thực trạng khiến người dân bức xúc, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa - du lịch trên địa bàn thủ đô. Trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Tạ Hiện…vỉa hè bị “xà xẻo” không thương tiếc.
Thôn xà xẻo tiền, quà của Chủ tịch nướcTiền, quà của Chủ tịch nước trao tặng người dân vùng rốn lũ Đại Lộc bị thôn xà xẻo, không trao cho dân.
Vụ “xà xẻo” tiền cứu trợ tại Hà Tĩnh là “việc nhỏ”?Ông Thái Sinh, Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, trong buổi làm việc tại trụ sở báo Dân trí đã nhiều lần nói đại ý như vậy. Không chỉ riêng ông Sinh, “đoàn công tác đặc biệt” gồm 4 quan chức của UBND tỉnh Hà Tĩnh biệt phái ra Hà Nội làm việc với các cơ quan báo chí cùng thể hiện quan điểm: “Không có chuyện xà xẻo, chuyện nhỏ thôi mà”!
“Xà xẻo” gần hết của dân vẫn còn đòi… giữ uy tín!Người ta được hỗ trợ 30 triệu, đưa cho họ có 10 triệu lại bảo để “ổn định tình hình”? Rồi tại sao lại “trả lại cho huyện để tạo sự công bằng”? Và còn không muốn bị đưa lên báo để… giữ uy tín?
Cán bộ “thương dân” hay lãnh đạo “thương quan”?Nếu sau này cơ quan điều tra phát hiện có sai phạm tư túi, tức là tham ô, tham nhũng thì chắc Phó Chủ tịch Tráng Thị Xuân cũng… khó nói về chuyện “thương quan” mà sớm “che chắn” này.