03:04Mã số 3809: Nỗi buồn tuổi xế chiều của vợ chồng thương binh nghèo.Kể từ khi người con trai duy nhất đột ngột qua đời, ngôi nhà của vợ chồng thương binh Phạm Văn Liền - Hồ Thị Ánh trở nên vắng lặng. Nước mắt bà Ánh cũng cạn dần vì nhớ thương con.
Mã số 3809: Nỗi buồn tuổi xế chiều của vợ chồng thương binh nghèoKể từ khi người con trai duy nhất đột ngột qua đời, ngôi nhà của vợ chồng thương binh Phạm Văn Liền - Hồ Thị Ánh trở nên vắng lặng. Nước mắt bà Ánh cũng cạn dần vì nhớ thương con.
Vợ chồng thương binh nhặt khoai, mót sắn nuôi 8 con thành nhà giáoVất vả, khó khăn, thế nhưng vợ chồng ông Thiện vẫn luôn nỗ lực để con cái được học hành. Thành quả sau những năm tháng tần tảo của vợ chồng thương binh nghèo là 8 người trở thành nhà giáo.
Sóc Trăng: Vợ chồng thương binh kêu cứu vì bỗng dưng mất đất!Rời quân ngũ với một chân gửi lại chiến trường cùng nhiều huân, huy chương, huy hiệu mang về nhà, người thương binh Nguyễn Trung Ban (ngụ tỉnh Sóc Trăng) trở lại cuộc sống đời thường. Thế nhưng, giờ ông Ban phải đối mặt với việc bị mất đất một cách vô lý.
Đôi vợ chồng thương binh mù nuôi 5 con đại họcĐó là câu chuyện gây nhiều xúc động của gia đình ông Nguyễn Văn Trang , 57 tuổi và bà Nguyễn Thị Bốn, 54 tuổi, ở xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An).
01:34Thương binh Nguyễn Đình Trung góp 3,7 triệu ủng hộ chống dịch Covid-19Vợ chồng thương binh Nguyễn Đình Trung (SN 1947, trú TX Cửa Lò, Nghệ An) góp 3,7 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Ngôi nhà hạnh phúc ở Quảng Ngãi"Mẹ con mất, ba bỏ con đi rồi nhưng giờ ở đây con rất hạnh phúc vì được ông bà chăm sóc, yêu thương", bé Phạm Hoài Thương (8 tuổi) nói về quãng thời gian sống dưới mái nhà của 2 vợ chồng thương binh Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1952) và bà Trần Thị Kim Quy (sinh năm 1944) ở thôn Hội Đức (xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh).
Tiết kiệm “lễ lạt” dành tiền hỗ trợ gia đình thương binhNgày 24/7, UBND TP Kon Tum cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, ông Phan Văn Thế đã trực tiếp đến nhà vợ chồng thương binh ông Siu Lâm và bà Y Zố để trao tặng số tiền 20 triệu đồng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày TBLS (27/7).
Chuyện khuyến học ở một gia đình thương binhNgười dân ở khu phố 3, phường 2, thị xã Quảng Trị không ai không biết đến gia đình ông bà Trương Anh Toàn và Lê Thị Thanh. Cặp vợ chồng thương binh này đã vượt qua nhiều khó khăn để nuôi dạy các con ăn học nên người.
Người thương binh nửa đời đào giếng thuê, nuôi con thành tàiCả hai ông bà đều là thương binh 1/4, phải nuôi mẹ già bệnh tật, một người con bị chất độc da cam. Đời sống khó khăn, kinh tế cạn kiệt. Nhưng nhờ sức chiến đấu bền bỉ của những người lính Cụ Hồ, đôi vợ chồng thương binh già đã vượt qua nỗi đau để viết nên câu chuyện cổ tích nơi thị trấn Huơng Khê, Hà Tĩnh.
Chồng đòi sang nhà ngoại ở rể, vô tình để lộ mưu đồ khiến tôi ngã ngửaChồng tôi muốn về ở cùng bố mẹ vợ để sau này có điều kiện chăm sóc ông bà khi già yếu. Nhưng đó chỉ là lời anh ấy nói để che đậy những mưu tính đằng sau.
Ngô Thanh Vân tuổi 46: Chồng trẻ cưng chiều, sắc vóc thay đổi gây chú ýSau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân giảm bớt công việc nghệ thuật, toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm bên chồng kém 11 tuổi.