Khắc khoải “Về miền ký ức”Với gần 20 ca khúc ở nhiều thể loại như dân gian, trữ tình, nhạc nhẹ, bolero, tác giả Lê Xuân Bắc đưa người yêu nhạc trở về những miền ký ức mà mỗi người đều lưu giữ trong tâm hồn.
Dàn ca sỹ Sao Mai quy tụ trong liveshow "Về miền ký ức"Hàng loạt “quán quân” Sao Mai như Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận, Lương Nguyệt Anh, Huyền Trang, Thu Thuỷ sẽ có mặt trong đêm nhạc "Về miền ký ức" của tác giả Lê Xuân Bắc, bên cạnh những giọng ca nổi tiếng như Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Dương Hoàng Yến...
Sao Mai Huyền Trang đóng cùng diễn viên Ngọc Quỳnh trong "Về miền ký ức"Sao Mai Huyền Trang mời diễn viên Ngọc Quỳnh tham gia diễn xuất trong sản phẩm âm nhạc mới của cô. Nữ ca sĩ "đốn tim" người nghe với ca khúc "Trăng non lỗi hẹn", "Quê hương nhớ thương"...
Ba kể con nghe về miền ký ức Trung thu xưa đầy ý nghĩaDắt con về ký ức tuổi thơ – tặng con tấm vé về Trung thu của ba mẹ. Bộ đồ chơi Trung thu Việt sẽ là cầu nối yêu thương giữa con và ba mẹ, giúp con hiểu và yêu hơn những giá trị truyền thống.
Vẻ đẹp quê hương trong triển lãm tranh của 6 họa sĩKhung cảnh làng quê yên bình, những góc phố, con đường quen thuộc trong 100 tác phẩm hội họa tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM như đưa người xem trở về miền ký ức.
Khán giả Việt trở về ký ức tuổi thơ cùng "Phim của một thời"Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phát sóng lại các bộ phim kinh điển của nền điện ảnh các nước, giúp nhiều thế hệ khán giả hoài niệm về miền ký ức đẹp 30, 40 năm trước.
Mùa rét mướt yêu thươngMùa đông bao giờ cũng vậy, cứ làm người ta nhớ nhung da diết về miền ký ức xa xôi, về nỗi buồn mênh mang, đôi lúc là nỗi buồn vu vơ hướng tới quê nhà.
Đẹp nao lòng những gánh hoa rong giữa lòng Hà NộiNhững buổi chiều lang thang trên bờ Hồ chợt bắt gặp hình ảnh gánh hàng hoa đang chậm bước. Giữa Hà Nội ồn ào như thế nhưng chỉ một gánh hàng hoa thôi cũng đủ kéo lòng người về miền ký ức xa xôi đầy kỉ niệm.
Nhớ quêCơn mưa chiều đưa con về miền ký ức tuổi thơ xốn xang như những bong bóng mưa bồng bềnh trôi bên hiên nhà xưa cũ. Nơi ấy có mẹ, có bà, có cu Tí, thằng Tèo và cả một tuổi thơ đầy gian khó.
Họa sĩ Phan Ngọc Khuê: 40 năm miệt mài dệt họa di sản dân tộcVới 50 tác phẩm trải dài qua bốn thập kỷ, họa sĩ Phan Ngọc Khuê không chỉ vẽ nên vẻ đẹp của các dân tộc mà còn gửi gắm lòng tri ân sâu sắc tới người vợ và gia đình mình.
Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.