Đừng chê vợ nhạtNgày còn độc thân, anh rất sợ mấy cô gái mạnh mẽ, sắc sảo. Đàn bà con gái đâu mà cái gì cũng biết, vào cuộc họp mình nói gì chưa đủ ý là họ tấn công liền.
Bản sắc của vợ... nhạtSự đời lạ lắm. Khi độc thân, anh nào cũng mơ vợ hiền hậu, hy sinh. Đến khi có vợ như thế rồi, nhiều ông lại… thèm sắc sảo.
Chê vợ nhạt, người tình muốn tôi sinh cho anh một đứa conTôi và anh gặp nhau khi cả hai đều có gia đình yên ấm. Nhưng một người chê vợ nhạt, một người thiếu thốn tình cảm đã “lao” vào nhau như lẽ tự nhiên.
Chồng thơ ơ, đối xử với vợ nhạt nhẽo, bỗng dưng hừng hực lửa nóngỞ với nhau lâu, nhiều người vợ bị chồng "đối xử" xoàng xĩnh, đôi khi trở nên đại khái, qua loa, thiếu tôn trọng. Điều gì khiến những ông chồng này bỗng dưng "ngùn ngụt nhiệt tình"?
Chồng biểu hiện lạ khi gần gũi, tôi nghi ngờ có kẻ thứ baNhìn kim đồng hồ chỉ 2h sáng, nghe tiếng thở đều đều của chồng nằm bên cạnh mà trong lòng tôi dâng trào cảm giác vừa ấm ức, chua xót vừa khó chịu...
Chồng giám đốc lương 100 triệu đồng/tháng, tôi phẫn uất vì anh làm điều nàySống trong ngôi nhà to, chồng giỏi kiếm tiền mà tôi thấy ngột ngạt, mệt mỏi và chỉ muốn ly hôn.
Brooklyn Beckham cắt đứt với gia đình, phớt lờ tâm thư hàn gắn của mẹTrong khi vợ chồng David và Victoria Beckham nỗ lực kết nối lại với con trai và con dâu, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là hoàn toàn phớt lờ gia đình, khiến rạn nứt ngày càng khó hàn gắn.
Tránh "gần gũi" vì vợ cả tháng không tắm, biết lý do tôi thấy ân hậnBa tháng sau đám cưới, tôi gần như né tránh vợ, tôi không dám thân mật với cô ấy.
Cưới 1 tháng chồng vẫn thờ ơ "chuyện ấy", tôi sốc khi biết bí mật động trờiCả tháng trời sau kết hôn, chồng vẫn tránh né chuyện ân ái, thậm chí còn cảm thấy áp lực nếu tôi "đòi hỏi" quá nhiều.
Mới hơn 40 tuổi, tôi đã bị vợ “bỏ đói” chuyện gối chănTrước đây, vợ tôi thường là người chủ động, thích được ôm ấp, cưng chiều nhưng từ khi có con, cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Nằm cạnh chồng, tôi chỉ muốn ly hôn vì anh quá... nhạtNgười đàn ông của 10 năm trước đã “không cánh mà bay” khỏi tôi từ lúc nào…
10h đêm đón vợ tan ca, tôi cay đắng nhìn cô ấy “trú mưa” trong nhà nghỉThấy vợ cùng người khác đi vào nhà nghỉ, tim tôi như rơi khỏi lồng ngực. Tôi phải tháo khẩu trang để dễ thở, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nếu tôi vào đó bắt quả tang thì sẽ thế nào?