Việt Nhật ấm lòng vì có thêm nhiều mẹThiếu hơi ấm vòng tay cha mẹ, nhưng Việt Nhật – bé gái bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai - lại nhận được rất nhiều hơi ấm từ vòng tay của những người mẹ khác…
Những đứa trẻ sau vành móng ngựaThay vì được bao bọc, chăm bẵm trong vòng tay cha mẹ, các em phải thơ thẩn trước chốn công đường, khi cha mẹ mình đang chờ sự phán quyết của pháp luật. Bản án của cha mẹ sẽ là “vết sẹo” đeo đẳng các em suốt thời thơ ấu, có khi là theo suốt cả cuộc đời.
Tặng 12 triệu đồng – Mừng 12 năm Du Học SET12 năm là đại diện tuyển sinh của nền giáo dục Australia, Du Học SET đã gặp gỡ và được sẻ chia nỗi lo của các bậc Phụ huynh khi quyết định chắp đôi cánh ước mơ cho con đến với một quốc gia tân tiến – một nền giáo dục chất lượng, nhưng xa vòng tay cha mẹ.
Hành trình lưu lạc của một trẻ sơ sinhVừa qua, dư luận xôn xao: ở Kiên Giang có một vụ đánh cắp trẻ sơ sinh tại bệnh viện để bán cho người nước ngoài. Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và sự thật là chuyến lưu lạc kỳ lạ của một cháu bé ngỡ đã chết, được trở về trong vòng tay cha mẹ.
4 bí quyết giúp con chinh phục thử thách mỗi ngày4-12 tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu rời xa vòng tay cha mẹ và hòa nhập vào thế giới xung quanh. Trong quá trình này, trẻ sẽ gặp phải không ít thử thách như làm quen với bạn mới, tự vệ sinh cá nhân, tập đi xe đạp để tự đến trường… Hơn ai hết, mẹ hiểu những khó khăn của trẻ và mẹ luôn “thủ” sẵn những bí quyết riêng để đồng hành và giúp con chinh phục thử thách.
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
14 phép tắc bên bàn ăn cha mẹ có thể rèn cho con dịp Tết nàyViệc rèn phép tắc cho trẻ khi ăn uống rất tốt cho trẻ, bởi trẻ sẽ biết cách ứng xử phù hợp khi tham gia các hoạt động tập thể hay ăn uống ở bên ngoài.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Tết ở gia đình Hà Nội có hơn 300 thành viênÔng Ngãi luôn tự hào gia đình mình là "gia đình đông người nhất Hà Nội". Đến nay qua 5 thế hệ, số lượng thành viên trong đại gia đình đã lên tới 310 người.
Rời phố về quê, cặp vợ chồng trẻ làm nên chuyện với 110ha cà phê cha giaoSau đại dịch Covid-19, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Lộc quyết định rời bỏ phố thị về vườn. Tại quê nhà, cặp đôi được cha mẹ cho thừa kế khu vườn 111ha và họ đã tạo nên thành quả bất ngờ.
Ấm lòng tài xế "quay đầu" đi 13km trả điện thoại cho khách hàngNam tài xế đã không ngại ngần quay lại 13km để trao trả chiếc điện thoại mà hành khách đánh rơi trên xe. Những hành động ý nghĩa trong dịp Tết khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.