Ước mơ của nữ sinh khiếm thị khiến hàng trăm người lặng đi, rơi nước mắt“Từ nhỏ con mơ làm ca sĩ, nhưng có lẽ giờ con không thể làm được nữa. Nhưng con sẽ trở thành người truyền ngọn lửa đam mê đó cho người khác…”, Gia Hân, nữ sinh khiếm thị, nói trong nước mắt.
Mã số 5978: “Nhà mình khánh kiệt rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây, Hiếu ơi!”Con trai bất ngờ gặp nạn “thập tử nhất sinh”, giữa lúc chị Thủy đang gồng mình trả khoản vay hơn 50 triệu đồng chữa bệnh cho chồng trước đó. Bế tắc, cùng cực, người mẹ nghèo bật khóc rồi khuỵu ngã.
Võ Điền Gia Huy: Bước ngoặt sau 10 năm, nghi vấn hẹn hò Tam Triều DângSau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Võ Điền Gia Huy bắt đầu nhận được sự chú ý rộng rãi nhờ hiệu ứng từ bộ phim "Vì mẹ anh phán chia tay".
Cậu bé khiếm thị hát giữa lễ tốt nghiệp, phản ứng của học sinh gây xúc độngLần đầu đứng trên sân khấu trường học, cậu bé khiếm thị cất tiếng hát tặng anh trai và các học sinh trong lễ tốt nghiệp. Bất ngờ, nhiều học sinh đã bước lên sân khấu, đứng phía sau để cổ vũ em.
Sập bẫy “ly hôn giả", tôi trắng tay nhìn nhân tình của chồng ở nhà mìnhTôi đang ngồi trong một căn phòng trọ chật hẹp, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà nước mắt cứ thế trào ra không tài nào kìm lại được.
Xúc động cảnh nữ sinh khóc nấc trước di ảnh ba, khoe giấy khen xuất sắcĐạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Ngọc Thy về đến nhà liền tiến tới bàn thờ của ba rồi bất ngờ khóc nấc, khiến gia đình không khỏi bất ngờ.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Nên có ứng dụng cầu cứu cho trẻ bị xâm hại, bạo hànhThứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng có thể nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại, hoạt động giống như Tổng đài 111, giúp trẻ bị bạo hành, xâm hại có thể nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu.
Nguyễn Văn Chung: "Đừng nghĩ trẻ em trong gia đình đơn thân là thiếu thốn"Nhiều năm làm cha đơn thân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng điều quan trọng nhất với một đứa trẻ không phải là sống trong một gia đình "đủ hình thức", mà là được bảo vệ, lắng nghe và tin tưởng.
Tôi ôm con về ngoại sống vì không chịu nổi em gái chồngTôi là người cầu toàn, ngăn nắp, còn em gái chồng lại rất xuề xòa, luộm thuộm, sống tùy hứng, được bố mẹ chăm sóc như đứa trẻ.
Mã số 5973: Ho ra máu ồ ạt, người đàn ông dân tộc Phù Lá chắp tay cầu cứuSau những cơn ho dữ dội, máu trào ra ướt đẫm vạt áo, anh Tiến nguy kịch tính mạng. Mồ côi cha mẹ, không tiền viện phí, 2 anh em nghèo đang "bám viện" bằng cơm từ thiện và lòng thương của cộng đồng.