Mã số: 5978
“Nhà mình khánh kiệt rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây, Hiếu ơi!”
(Dân trí) - Con trai bất ngờ gặp nạn “thập tử nhất sinh”, giữa lúc chị Thủy đang gồng mình trả khoản vay hơn 50 triệu đồng chữa bệnh cho chồng trước đó. Bế tắc, cùng cực, người mẹ nghèo bật khóc rồi khuỵu ngã.
“Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây, Hiếu ơi!” (Video: Hương Hồng, Phạm Tiến).
Máy móc hỗ trợ chàng trai 21 tuổi cầm cự mạng sống mong manh
Trên giường bệnh khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em La Trần Trung Hiếu (SN 2005, trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vẫn hôn mê sau gần 1 tháng điều trị tích cực. Những thiết bị y tế hiện đại đang hỗ trợ duy trì sự sống cho chàng trai trẻ sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trên đường về nhà thăm bố, Hiếu bất ngờ gặp nạn, tính mạng nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).
Ngoài hành lang buồng bệnh, ánh mắt bà Trần Thị Thủy (SN 1968, mẹ của Hiếu) như dán vào cơ thể đầy thương tích của con trai. Phòng cách ly yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng “tít… tít” khô khốc của những thiết bị theo dõi sinh tồn, càng khiến người mẹ như “ngồi trên đống lửa”.
Dường như sức chịu đựng của bà Thủy đã tới giới hạn. Đôi bàn tay gầy guộc buông khỏi cửa kính phòng bệnh, người mẹ 58 tuổi từ từ khuỵu gối xuống nền nhà lạnh lẽo.
Ngước lên đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, giọng bà Thủy lạc đi: “Đã hơn 1 tháng trôi qua, cháu nó vẫn nằm bất động thế kia. Tôi sợ lắm! Hiếu ơi, con mà mệnh hệ gì thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa!...”.

Chàng trai trẻ cầm cự mạng sống mong manh nhờ sự trợ giúp của các thiết bị y tế hiện đại (Ảnh: Hương Hồng).
Chờ cảm xúc lắng xuống, bà Thủy bùi ngùi kể: "Ngày 29/4, Hiếu đi xe máy từ xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) về xã Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) thăm bố thì bất ngờ gặp nạn. Công an đã thụ lý vụ việc, nhưng đến giờ cháu vẫn chưa tỉnh lại nên không ai biết chuyện gì xảy ra hôm đó”.
Người mẹ nghèo cho biết, từ ngày con trai gặp nạn, bà đã vay hơn 200 triệu đồng để chạy chữa. Tuy nhiên, do Hiếu phải điều trị tích cực trong thời gian dài, chi phí lớn nên số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt. Đến nay, gia đình vẫn còn nợ bệnh viện 50 triệu đồng viện phí.
Chia sẻ với với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, bà Thủy kể mình quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (cũ). Gần 40 tuổi, qua mai mối, bà kết hôn với ông La Văn Quyền (SN 1968, trú tại huyện Sơn Dương (cũ), tỉnh Tuyên Quang). Năm 2005, Hiếu ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng nghèo.

Người mẹ đau đớn khi con trai vẫn hôn mê sâu sau hơn 1 tháng nhập viện (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ chàng trai trẻ
Bà Thủy kể, ông Quyền mắc bệnh gan và xương khớp nên đi bệnh viện như “cơm bữa”. Để trả dần khoản nợ 50 triệu đồng vay chữa bệnh cho chồng trước đó, đầu năm 2025, bà Thủy cùng con trai về quê ở xã Tiền Hải làm phục vụ tại quán ăn của người quen.
Thế nhưng, khi khoản nợ cũ chưa kịp trang trải, Hiếu lại bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Gia đình Hiếu đã vay hơn 200 triệu đồng, hiện vẫn nợ viện phí 50 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).
Trong túi không còn tiền, những ngày bám trụ nơi bệnh viện, bà Thủy cầm cự bằng các suất cơm, cháo từ thiện. Khi quá mệt, người mẹ nghèo tìm một góc hành lang gần phòng bệnh để ngả lưng. Nhưng, hễ cứ nhắm mắt là tâm trí lại ngập tràn hình ảnh con trai mình đầy thương tích, khiến bà giật mình choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:
“Bệnh nhân La Trần Trung Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương rất nặng sau tai nạn giao thông, gồm chấn thương sọ não, ngực, bụng kín, khung chậu phức tạp và vỡ bàng quang”.
Bác sĩ Thùy chia sẻ thêm, hiện Hiếu vẫn hôn mê, thở máy qua mở khí quản, phải điều trị hồi sức tích cực. Bệnh nhân đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn, song thời gian tới vẫn cần thêm nhiều can thiệp điều trị.
“Hiếu còn rất trẻ, mới 21 tuổi và là con duy nhất trong gia đình, bố mẹ đều ốm yếu. Nếu được điều trị tích cực và đầy đủ, bệnh nhân vẫn còn cơ hội phục hồi để trở lại cuộc sống bình thường.
Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Hiếu có thêm cơ hội sống, trở về làm chỗ dựa cho bố mẹ”, bác sĩ Thùy bày tỏ.

Bác sĩ mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để Hiếu có thêm cơ hội được sống, trở về làm chỗ dựa cho bố mẹ (Ảnh: Hương Hồng).
Xúc động trước những chia sẻ của bác sĩ, bà Thủy nghẹn ngào: “Nhờ bệnh viện, nhờ các y, bác sĩ mà cháu nó vẫn được làm người. Nhưng sắp tới, tôi không biết phải xoay xở thế nào. Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây, Hiếu ơi!”.
Nói đến đây, người mẹ nghèo ôm mặt bật khóc, đôi vai gầy rung lên từng chặp theo tiếng nấc.








