Gần 1 tỷ đồng đến với nữ sinh có con mắt sắp "nổ tung"Với số tiền gần 1 tỷ đồng độc giả ủng hộ, nữ sinh viên Đậu Thị Thu Trang có cơ hội để điều trị căn bệnh ung thư hốc mắt, duy trì sự sống.
Cậu học trò nghèo bị ung thư mắt chắc suất vào đại họcMặc dù vừa học, vừa chống chọi căn bệnh ung thư hốc mắt hành hạ nhưng cậu học trò nghèo Nguyễn Hữu Nghị, SN 1996 (học sinh Trường THPT Ngô Văn Cấn, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) vẫn đạt điểm cao và gần như chắc suất vào đại học.
8 khoa vào cuộc, làm nên ca mổ "chưa có tiền lệ" ở Bệnh viện Chợ RẫyBác sĩ 8 chuyên khoa đã cân nhắc mọi cơ hội để giành lấy sự sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn xâm lấn nhiều cơ quan, làm nên cuộc điều trị đặc biệt, chưa có tiền lệ ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Phẫu thuật thành công ca ung thư thận đã xâm lấn tĩnh mạchĐi khám chuyên sâu vì chóng mặt kéo dài kèm ngất xỉu, bà Nguyễn Thị Tâm (76 tuổi) phát hiện mắc ung thư biểu mô tế bào thận trái độ IV.
Tầm soát ung thư tiêu hóa với Endocyto 520x: Góc nhìn từ người trải nghiệmCông nghệ nội soi Endocyto 520x cấp độ tế bào đầu tiên tại Việt Nam ở Thu Cúc TCI mở ra bước tiến mới trong phát hiện sớm ung thư tiêu hóa, đáp ứng nhu cầu tầm soát chủ động khi tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng.
Những công dân nào của Hà Nội sẽ được sàng lọc miễn phí ung thư?Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026; trong đó ưu tiên 5 nhóm đối tượng và sàng lọc 12 bệnh phổ biến.
Mã số 5954: Chồng mới mất, người mẹ mắc ung thư phổi lo lắng tương lai các conChỉ trong vòng nửa năm, bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình chị Thư. Chồng vừa qua đời vì ung thư phổi, nay chị cũng mắc căn bệnh quái ác này. Người mẹ nghèo đau đáu lo tương lai các con.
Mã số 5983: Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học"Các con của tôi còn nhỏ quá, biết căn bệnh này quá nặng nhưng tôi vẫn luôn khao khát sống từng ngày vì muốn nhìn thấy con thi đỗ đại học ra trường thành tài như bao người", chị Hằng bật khóc.
Mã số 5800: Người đàn ông mắc ung thư hiếm phải khoét một mắt, gồng gánh nuôi 3 con nhỏMắc căn bệnh ung thư hiếm gặp, anh Nam thêm một lần gục ngã khi hôn nhân đứt gánh giữa đường. Người cha nghèo chỉ mong kéo dài sự sống để nuôi 3 đứa con thơ dại.
Trao gần 120 triệu đồng đến người đàn ông mắc bệnh ung thư hiếmTheo bác sĩ Nguyễn Viết Bình, sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí không chỉ giúp anh Nam có điều kiện điều trị tốt hơn mà còn là liệu pháp tinh thần, động viên bệnh nhân yên tâm chữa bệnh.
"Lúc hấp hối, mẹ dặn tôi gọi cảm ơn từng người đã giúp đỡ nhà mình"Trở lại thăm gia đình anh Dương Hữu Nhị (42 tuổi, ở xã Hội An, tỉnh An Giang) sau 2 tuần mẹ anh Nhị qua đời, phóng viên không khỏi xúc động trước lời trăn trối đầy biết ơn của người quá cố.