Mã số: 5930

"Lúc hấp hối, mẹ dặn tôi gọi cảm ơn từng người đã giúp đỡ nhà mình"

(Dân trí) - Trở lại thăm gia đình anh Dương Hữu Nhị (42 tuổi, ở xã Hội An, tỉnh An Giang) sau 2 tuần mẹ anh Nhị qua đời, phóng viên không khỏi xúc động trước lời trăn trối đầy biết ơn của người quá cố.

Ngày 10/6, đại diện báo Dân trí phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Hội An (tỉnh An Giang) đến thăm hỏi, động viên và trao tới tay anh Dương Hữu Nhị (42 tuổi) số tiền 219.742.899 đồng do bạn đọc báo ủng hộ qua bài viết "Con trai liệt 2 chân vá xe nuôi cha chạy thận, mẹ ung thư giai đoạn cuối". 

Trao gần 220 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ tới gia đình anh Dương Hữu Nhị (Video: Hoàng Duật).

Ngày phóng viên quay trở lại thăm gia đình cũng vừa tròn 2 tuần bà Trần Thị Bé Nhỏ (62 tuổi, mẹ anh Nhị) qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người mẹ nghèo vẫn đau đáu một niềm biết ơn vô hạn đối với những tấm lòng nhân ái.

"Lúc hấp hối, mẹ trăn trối, dặn tôi phải gọi cảm ơn từng người đã giúp đỡ nhà mình. Nhưng tôi đọc báo thấy mình được đến hơn 1.000 lượt quyên góp, tôi không biết nói cảm ơn cô chú ấy ở đâu, rồi cảm ơn làm sao cho hết", anh Nhị xúc động. 

Nhận được gần 220 triệu đồng, anh Dương Hữu Nhị liên tục cảm thán, đó là số tiền chưa bao giờ gia đình anh dám nghĩ tới. Suốt hàng chục năm qua, cuộc sống của người đàn ông tật nguyền này chỉ quanh quẩn nơi căn chòi lụp xụp.

Lúc hấp hối, mẹ dặn tôi gọi cảm ơn từng người đã giúp đỡ nhà mình - 1

Đại diện báo Dân trí cùng đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Hội An (người mặc sơ mi trắng) trao số tiền gần 220 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Nhị (Ảnh: Hoàng Tuyền).

Là trụ cột gia đình, dù không có đôi chân, anh Nhị vẫn phải cật lực lao động, chắt bóp từng đồng từ việc vá xe và bán vé số để gánh vác chi phí chạy thận cho cha và tiền thuốc giảm đau của mẹ. 

Anh Nhị hiện đã được địa phương hỗ trợ cất lại căn nhà tại phần đất thuộc sở hữu của gia đình. Còn phần chòi tạm, anh xin phép dùng số tiền do nhà hảo tâm trao tặng để dựng một tiệm sửa xe nhỏ kiên cố bằng sắt và tôn.  

"Tôi đã bàn với xã và xin cất lại cái chòi lá này thành tiệm sửa xe nhỏ, có thêm nghề mới này tôi cũng yên tâm cho ba đi chạy thận", anh Nhị nói với phóng viên kế hoạch của mình rồi bày biện nhiều dụng cụ sửa xe do anh đặt mua trên mạng về và tập tành dần để thành nghề nuôi thân. 

Lúc hấp hối, mẹ dặn tôi gọi cảm ơn từng người đã giúp đỡ nhà mình - 2

Nhà của anh Nhị được địa phương hỗ trợ sửa lại, phần tiền được bạn đọc ủng hộ anh dự định mở một tiệm sửa xe nhỏ (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo đại diện chính quyền xã Hội An, anh Nhị đang duy trì việc bán từ 100-150 tờ vé số/ngày. Buổi chiều, sau khi bán hết vé số, anh lại trở về tiệm để tiếp tục công việc sửa xe, kiên cường tự lập bằng chính đôi tay của mình.

Trước đó, như báo Dân trí đưa tin, anh Dương Hữu Nhị bị sốt bại liệt từ khi lên 5, mất hoàn toàn khả năng vận động 2 chân. Nhà nghèo không có điều kiện đi học, anh tập tành vá xe, bán vé số để có tiền nuôi cha suy thận, mẹ ung thư.