Ông Phạm Quang Vinh và những "chuyện hậu trường" nghề Đại sứMột vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài phải thực hiện những nhiệm vụ nào và đối mặt áp lực ra sao. Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh "bật mí" với báo Dân trí.
Vắng vẻ lạ thường ở chợ "nhà giàu" khu phố cổ dịp Tết Đoan ngọThay vì cảnh tấp nập hoạt động mua bán như mọi năm, khu chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm) trở nên vắng vẻ lạ thường trong buổi sáng ngày Tết Đoan ngọ.
Về thôi con, Tết sum vầyDẫu về quê lắm nỗi bực mình thì vẫn cứ nên mỉm cười nếu đã chọn về quê. Và nếu chọn ở lại thành phố, xin đừng quên mình còn có một quê hương để hướng về.
Về ăn Tết nhà ngoại, tôi bỗng thấy thương vợ nhiều hơnSuốt mấy ngày chuẩn bị Tết, vợ tôi tíu tít như trẻ nhỏ. Cưới nhau gần 10 năm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được vợ mình thực sự vui như vậy.
Nuôi vịt 3 tháng, bán sướng tay ngày Tết Đoan NgọSau 3 tháng nuôi chạy đồng, đàn vịt 500 con của anh Hiến đạt trọng lượng 2,4-2,7kg/con. Dịp Tết Đoan Ngọ, mỗi ngày anh xuất bán trên 100 con vịt.
Chiến tranh lạnh vì chồng biếu Tết bố mẹ 15 triệu đồng, vợ nói "quá nhiều"Anh Trung dự định chi 15 triệu đồng quà Tết 2024 để biếu bố mẹ đôi bên. Tuy nhiên vợ anh không đồng ý và đôi bên xảy ra tranh cãi.
Muốn biếu bố mẹ nhiều tiền, tôi chán nản khi nghe vợ tuyên bố điều nàyỞ trong tình trạng kinh tế khó khăn, tôi vẫn muốn có một cái Tết sung túc và đủ đầy cho bố mẹ hai bên.
Người dân bỏ việc nhà, tất bật gói bánh "hình chóp nón" dịp Tết Đoan NgọNhững ngày cận Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) hay còn gọi là "tết diệt sâu bọ", nhiều nơi ở Quảng Nam như Duy Xuyên, Đại Lộc, thành phố Hội An…, các làng nghề lại rộn ràng vào mùa làm bánh ú tro.
Chồng thuê khách sạn dịp Tết, bố nói một câu khiến lòng tôi nặng trĩuSuốt kỳ nghỉ Tết, bố mẹ và anh chị tôi tỏ ra bình thường nhưng đằng sau là nỗi buồn từ hành động của con rể.
Đại gia đình nội ngoại 300 người ở Hà Nội, "không nhớ hết mặt, gọi sai tên"Đại gia đình hai bên nội - ngoại của Hồng Sơn (Hà Nội) có khoảng 300 thành viên. Đôi khi họ gặp phải các tình huống "dở khóc dở cười" như không nhớ hết mặt cháu, gọi nhầm hoặc sai tên.
Trường THPT Hà Đông đổi mới toàn diện từ năm học 2024-2025Thành lập năm 2006, sau 18 năm xây dựng, Trường THPT Hà Đông phát triển vững mạnh, khẳng định thương hiệu trong hệ thống giáo dục Thủ đô.
Năm làm dâu đầu tiên, tôi bị mẹ chồng "đuổi" về ăn Tết bên nhà ngoạiNghe mẹ chồng nói, tôi không giấu nổi ngạc nhiên. Dù gì đây cũng là năm đầu tiên tôi làm dâu, nếu về đón Tết bên ngoại, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi làm gì phật ý nhà chồng.