Tài xế nói gì sau vụ việc bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm?Sau khi clip lan truyền, tài xế Nguyễn Tiến Hùng lần đầu kể lại toàn bộ chuyến xe nhiều bất thường, từ lúc nhận cuốc đến những khó khăn khi trả khách.
02:48Tài xế nói gì sau vụ việc bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm?Sau khi clip lan truyền, tài xế Nguyễn Tiến Hùng lần đầu kể lại toàn bộ chuyến xe nhiều bất thường, từ lúc nhận cuốc đến những khó khăn khi trả khách.
04:49Tài xế nói gì sau khi chuyển từ taxi xăng sang điện?Một tháng có tới 20 ngày chạy xe từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, anh Cường từng lo chuyện sạc pin dọc đường khi chuyển sang taxi điện. Song đổi lại mỗi tháng anh tiết kiệm được gần 10 triệu đồng.
Bị CSGT phạt vì chở hàng cồng kềnh, tài xế nói "do phải mưu sinh"Khi bị Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Công an Hà Nội) xử lý vì chở hàng cồng kềnh, tài xế P.V.T. cho biết "do phải mưu sinh nên mới làm như vậy".
Vụ ô tô tông phụ nữ chở con nhỏ: Tài xế nói gì?Liên quan đến vụ va chạm giao thông ở Gia Lai, tài xế ô tô cho rằng bản thân không cố tình tông xe máy mà do người phụ nữ tìm cách chặn đầu không cho di chuyển.
Nam tài xế nói lý do lái ô tô đi ngược chiều đường cao tốcTại cơ quan công an, ông M. cho biết do bản thân quên đường nên đã điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Nam tài xế sau đó bị cảnh sát phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Dính cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung, tài xế nói "vẫn chưa uống gì cả"Khi bị tổ công tác CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn, tài xế H. cho biết bản thân chưa uống bia rượu gì cả. Tuy nhiên qua kiểm tra, nam tài xế này vi phạm ở mức rất cao, lên đến 1,125mg/lít khí thở.
Xe chở cây "khủng" dễ dàng qua chốt khi tài xế nói tên Trưởng phòng CSGTTrên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip xe tải chở cây vú sữa "khủng"dễ dàng đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhờ tài xế nói chở cho "anh Tùng - Trưởng phòng CSGT".
Vi phạm nồng độ cồn, tài xế nói "do ăn nửa cân mận"Bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở, anh T. (ở Hà Nội) nói rằng do vừa ăn nửa cân mận chứ không uống rượu bia.
00:45Vi phạm nồng độ cồn, tài xế nói "do ăn nửa cân mận"Bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở, anh T. (ở Hà Nội) nói rằng do vừa ăn nửa cân mận chứ không uống rượu bia.
Vụ nữ tài xế nói “con người không quan trọng”: Chưa đủ căn cứ khởi tố vụ ánLiên quan đến vụ nữ tài xế nói “con người không quan trọng” sau khi xảy ra va chạm giao thông với một nam sinh viên, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng hôm nay (25/6) đã chính thức lên tiếng.