02:46Vạn dặm trở về giữa yêu thươngMỗi nơi dừng chân, dòng người hồi hương đều được hỗ trợ đồ ăn, nước uống, cả xăng để đổ... Yêu thương, đùm bọc của người dân trên mỗi chặng họ đi qua khiến hành trình trở về bớt xa ngái hơn
Vạn dặm hồi hương tránh dịch: Trở về giữa yêu thươngMỗi nơi dừng chân, dòng người hồi hương đều được hỗ trợ đồ ăn, nước uống, cả xăng để đổ... Yêu thương, đùm bọc của người dân trên mỗi chặng họ đi qua khiến hành trình trở về bớt xa ngái hơn.
Cuộc "chạy dịch" của bé 7 ngày tuổi và hành trình trở về giữa yêu thương2h sáng, bé Và Tiểu Bảo được mẹ ôm trên tay lên chiếc xe máy cà tàng của bố, xuất phát từ Bình Phước về Nghệ An "chạy dịch". Tình yêu thương của những người xa lạ đã giúp bé trở về quê an toàn.
Tối nay phát sóng tập cuối cùng có sự xuất hiện của cố NSND Hoàng DũngTập 37 "Trở về giữa yêu thương" là tập cuối cùng có sự xuất hiện của NSND Hoàng Dũng sẽ được phát sóng tối nay, ngày 22/2.
Linh "Thương ngày nắng về": "Em không ngại nhận bất kỳ vai diễn nào"Anna Linh đã tạo được ấn tượng với khán giả truyền hình khi xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Người phán xử", "Trở về giữa yêu thương", "Thương ngày nắng về"…
Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng DũngNhiều khán giả chia sẻ, họ không kìm được nước mắt khi xem những cảnh phim xúc động của cố NSND Hoàng Dũng trong bộ phim cuối cùng của ông, "Trở về giữa yêu thương".
NSND Hoàng Dũng gặp sự cố về sức khỏe, không thể đi lại bình thườngChiều qua (11/12), đoàn làm phim "Trở về giữa yêu thương" đã có buổi họp báo ra mắt. Tại sự kiện này, NSND Hoàng Dũng không thể đi lại bình thường được, phải nhờ người dìu.
Trang sức tinh tế - Món quà ý nghĩa cho “tháng gia đình”Với thông điệp “Bên nhau, mình là nhà”, tháng 6, PNJ mang đến những món quà trang sức ý nghĩa, như một cách để gửi gắm tình cảm tới người thân yêu.
Khu vui chơi mới - món quà tuổi thơ dành cho các em nhỏ vùng caoGiữa núi rừng trập trùng ở xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu) là tiếng vui đùa đầy phấn khích của các em nhỏ, không phải vì có kẹo bánh, mà bởi các em được chơi trên cầu trượt, xích đu, bập bênh giữa ngôi trường thân quen của mình.
Áp lực “con nhà người ta” đè nặng vai trẻ nhỏKhông phải ai cũng là “con nhà người ta”, mỗi đứa trẻ đều là duy nhất. Hãy tạo ra một ngôi nhà mà ở đó, trẻ được yêu thương dù đúng hay sai, được ôm khi yếu đuối và được tin tưởng khi chông chênh.
Yêu bạn trai kém 8 tuổi, tôi tự dưng đẩy mình vào mối tình "lò vi sóng"Cảm xúc mãnh liệt, thăng hoa rồi lại tổn thương, khúc mắc. Con tim tôi cứ run rẩy giữa ước mơ và đổ vỡ. Chúng tôi chia tay rồi quay lại giống như nguyên lý nấu đồ ăn của lò vi sóng.
Chưa cưới, tôi đã bị nhà chồng chê bai đủ điều vì... không góp tiền xây nhàTôi và người yêu đã dạm ngõ, có quỹ chung 600 triệu đồng và dự định cưới vào đầu năm 2027. Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng… cho đến khi anh muốn rút tiền chung để xây nhà trên mảnh đất chưa sang tên.