Bỏ phố về làng trồng sa kêTốt nghiệp ngành Tin học Quản lý, trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Phạm Minh Vương quyết định đi Bến Tre để thuyết phục lão nông Phạm Tấn Hiền – người có 10 năm trồng, nhân giống và thử nghiệm chế biến các sản phẩm từ sa kê – cho tham gia dự án. Trở về quê (Ninh Hòa, Khánh Hòa), anh thuyết phục cha mẹ mua đất, trồng 4 ha sa kê …
Các đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính ở miền TrungSau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, miền Trung sẽ có 5 đặc khu. Các đặc khu này giữ vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của nước ta.
Bán vé ngắm hoa của người khác, anh nông dân thu chục triệu mỗi ngàyAnh Giàu (ở Đồng Tháp) trồng 15.000 chậu cúc mâm xôi bán Tết, đã được khách đặt mua hết. Tận dụng khi khách chưa đến lấy hoa, anh mở cửa bán vé tham quan, thu gần chục triệu đồng mỗi ngày.
Dùng drone "bắn" laser xuống đất để đếm toàn bộ cây ở Trung QuốcTừ một quốc gia từng đối mặt với nạn phá rừng nghiêm trọng trong thế kỷ 20, Trung Quốc đang dần vươn lên thành hình mẫu toàn cầu về ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng và chống sa mạc hóa.
Tỉnh có bờ biển ngắn nhất Việt Nam, mỗi năm rộng thêm nhiều kilomet vuôngTỉnh Ninh Bình có chiều dài đường bờ biển 18km, ngắn nhất Việt Nam. Mỗi năm, diện tích tự nhiên của tỉnh này rộng thêm nhiều kilomet vuông về phía biển do phù sa của các con sông bồi đắp.
Đánh cược cùng nhà khoa học, làng quê nghèo thu tiền tỷ từ “quốc hoa”Từ một vùng đất nghèo, phèn chua, nơi cây lúa chỉ sống được một mùa, một làng quê đã tìm thấy hướng đi mới nhờ sự kết hợp giữa khoa học và lòng kiên trì.
30 năm “giữ gen, định danh điện tử” đưa quả tiến vua vươn ra thế giới80 năm sau ngày độc lập, một loại quả mang đậm hồn quê đang bước ra thế giới, không còn là “của để dành” trong ký ức, mà là sản phẩm của công nghệ, của thương hiệu và của khát vọng vươn mình.
“Ngày nào người lớn không đánh nhau, ngày đó không còn bạo lực học đường”Đại biểu Quốc hội hỏi Tư lệnh ngành Giáo dục về thời điểm chấm dứt bạo lực học đường, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa.
Mưa lớn gây sạt lở đèo Sa Mù, gần 500 hộ dân phải sơ tánMưa lớn đã khiến hơn 2.000 nhà dân tại Quảng Trị bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua đèo Sa Mù, huyện Hướng Hóa bị sạt lở gây ách tắc.
Nửa thế kỷ sau chiến tranh và câu chuyện ngành hoa Việt chạm tới không gianHành trình chuyển mình của ngành hoa Việt bắt đầu từ những bước đi âm thầm trong phòng thí nghiệm, lan tỏa đến ruộng đồng, thung lũng, cao nguyên - và giờ đây, bay vào vũ trụ.
30.000 chậu cúc suýt ế và cú thoát hiểm phút cuối của người trồng hoaĐã cận Tết mà mối quen không tới "ăn hàng", 30.000 chậu cúc của 20 hộ dân đứng trước nguy cơ đổ bỏ. Tình huống đảo chiều ở phút cuối giúp các hộ trồng hoa níu lại được mùa Tết an vui.
Nông dân Đồng Tháp thấp thỏm mùa hoa TếtNăm nay diện tích trồng hoa Tết ở Đồng Tháp lên tới 120ha, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi nên nông dân trồng hoa đang thấp thỏm.