Mã số 3004: Khốn cùng cảnh cả gia đình sống nhờ tiền trợ cấp tàn tật của con“Hai vợ chồng đều già yếu, chồng lại không được nhanh nhẹn. Niềm hy vọng đặt vào đứa con trai thế nhưng đã gần 40 tuổi mà vẫn như đứa trẻ lên ba. Giờ cả gia đình lại phải trông chờ vào khoản tiền trợ cấp hàng tháng của nó…”, bà Trần Thị Hương đắng cay khi nói về hoàn cảnh của mình.
Hà Tĩnh: Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Hương hơn 42 triệu đồngNgày 18/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 42.220.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc tới gia đình bà Trần Thị Hương, nhân vật trong bài viết “Khốn cùng cảnh cả gia đình sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp tàn tật của con”.
Mỹ chi hàng triệu USD cho cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh ở Việt NamSau nhiều năm chờ đợi, hôm 18.6, chính phủ Mỹ đã chấp thuận trợ cấp tàn tật cho 2.100 lính dự bị Lực lượng Không quân và lực lượng hoạt động công vụ tiếp xúc với dư lượng chất độc da cam trên các máy bay được sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
02:44Mã số 5615: Vợ thiểu năng, chồng câm điếc nuôi con thơ trong căn nhà tồi tànCặp vợ chồng khuyết tật nặng sống lay lắt trong căn nhà sắp sập bằng khoản tiền trợ cấp xã hội ít ỏi nhưng vẫn không ngừng mơ về một ngôi nhà vững chãi cho đứa con lên 3.
Người đàn ông 33 tuổi đang khỏe mạnh bỗng đột quỵ, liệt một bênĐang làm việc, nam thợ hồ bỗng ngã xuống, liệt nửa người bên trái trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Tại bệnh viện, anh được chẩn đoán đột quỵ khi mới 33 tuổi.
01:39Mã số 5644: Cựu dân công hỏa tuyến bị khuyết tật nặng quyết không gục ngã trước số phậnTai nạn lao động khiến bà Nguyễn Thị Sláy, cựu dân công hỏa tuyến, trở thành người khuyết tật nặng. Dù chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi, bà vẫn kiên cường sống, không gục ngã trước số phận.
Bà lão 75 tuổi: “Sắp tới, gia đình tôi không còn lo sợ mưa gió”Sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở Lâm Đồng được bạn đọc, nhà hảo tâm, các đơn vị chung tay hỗ trợ xây nhà, ổn định cuộc sống.
Mã số 5647: Mẹ nghèo 81 tuổi còng lưng chăm sóc con trai bệnh tậtỞ tuổi 81, lẽ ra đã được an hưởng tuổi già bên con cháu, bà Lý Thị Kỷ vẫn phải đối mặt với nỗi lo cơm áo và chăm sóc người con trai út bị bệnh, không còn khả năng đi lại.
Mã số 5596: Bà lão 75 tuổi cơ cực chăm chồng, nuôi con bệnh tật và lo cho cháu ngoại75 tuổi, hàng ngày bà Nguyễn Thị Lâm vẫn phải làm đủ việc để kiếm tiền nuôi chồng, con bệnh tật. Thỉnh thoảng, bà rơi nước mắt vì bất lực trước giấc mơ vào đại học của cháu ngoại.
Mã số 5621: Nhói lòng người phụ nữ khuyết tật sống đơn độc cả đời trong bóng tốiMù bẩm sinh, khoèo cả hai chân, không chồng con, tuổi già của người phụ nữ bất hạnh nơi vùng quê nghèo xứ Lạng chỉ có chiếc đài cũ kỹ làm bạn và những cơn đau mỗi khi trở trời.
Mã số 5615: "Tia hy vọng" của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếcTrong thế giới im lặng của cha, bên nụ cười méo mó, khó nhọc và lạc điệu của mẹ, bé gái 3 tuổi ở giữa vùng rừng núi Văn Quan, Lạng Sơn như là tia sáng, hy vọng của đôi vợ chồng khuyết tật tâm thần.
Mã số 5644: Từ dân công hỏa tuyến đến đơn thân nuôi con và khuyết tật về giàTai nạn lao động khiến bà Nguyễn Thị Sláy, cựu dân công hỏa tuyến, trở thành người khuyết tật nặng. Dù chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội, bà vẫn kiên cường sống, không gục ngã trước số phận.