Con cái không phải là tấm "thẻ bảo hiểm" lúc cha mẹ về già Theo tôi, quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con” đang dần lỗi thời.
Mâu thuẫn chuyện tài sản, mẹ già bị con ghẻ lạnh suốt 10 năm Người ta bảo "trẻ cậy cha, già cậy con" mà tôi đến già lại bị con cái ghẻ lạnh vì tài sản.
Già cậy con “Trẻ cậy cha, già cậy con” - đúc kết ngắn gọn này của ông bà ta như một cẩm nang ứng xử gia đình. Tuy nhiên, với người già, hai chữ “cậy con” không hẳn hàm ý nhờ vả…
Bánh su kem không tem mác, không rõ hạn sử dụng được bán tràn lan Bánh su kem được không ít người yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều đơn vị bán bánh không rõ nguồn gốc, không tem mác và hạn sử dụng, gây hoang mang cho người tiêu dùng.
Cuộc sống của "đả nữ màn ảnh" Lý Hương sau nhiều năm sóng gió Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Lý Hương cho biết sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây điều quan trọng nhất với cô chính là gia đình.
Mã số 4995: Chàng sinh viên mồ côi cha dang dở giấc mơ đại học Bố mất sớm, khó khăn lắm mẹ của Toán mới vay đủ tiền cho em nhập học. Thế nhưng, vừa bước vào giảng đường đại học không lâu thì em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học do hoàn cảnh quá khó khăn.
15 năm ngày mất nhà văn Sơn Nam - Sống mãi những kỷ niệm về "ông già đi bộ" Tưởng nhớ 15 năm ngày mất của nhà văn Sơn Nam, Nhà xuất bản Trẻ ra mắt 2 tựa sách mới, gồm: "Sơn Nam - Những góc đời riêng lạ" và "Sơn Nam - Đi và ghi nhớ".
Sự thật về lão hóa: Vì sao một số người già nhanh hơn? Bạn có bao giờ thức dậy và nghĩ "Khi tôi còn trẻ, tôi vẫn khỏe chỉ với 4 giờ ngủ, nhưng bây giờ có vẻ như tôi cần tới 10 giờ?". Hay bạn đã bao giờ bước ra khỏi phòng tập và thấy đau đầu gối?
Trốn làm đi đón con đúng giờ nhà trường quy định, mẹ suýt bị đuổi việc Để đón con đúng giờ quy định của nhà trường, nhiều phụ huynh phải chọn giải pháp trốn làm hoặc bớt xén giờ công bởi không có công sở, nhà máy nào cho nhân viên tan ca lúc 4 giờ chiều.
Chuyện không nhỏ với cán bộ lớp, sao đỏ trong trường học Có những học sinh sợ đến trường, không phải vì bài vở hay thi cử, mà nhiều khi bởi nỗi khiếp sợ trước các "thế lực" vốn được thầy cô tin tưởng, giao phó trách nhiệm.
Trẻ cậy nhau, già cũng cậy nhau Đừng coi con là tất cả, con cái rồi sẽ có cuộc sống riêng, vai trò của chúng ta là dạy con sống tự lập, tử tế, còn trên đời này người quan trọng nhất vẫn là vợ chồng...
Bệnh lạm thu nan y, người giàu bị "hút máu", người nghèo chạy vạy Tự nguyện góp 10 triệu đồng và tặng thêm 3 thùng sơn (giá 10 triệu đồng) để cải tạo lớp học cho con nhưng chị Đặng Ngọc Minh bất bình với cách tiêu tiền chóng vánh của hội phụ huynh.