Ngang nhiên rào đường dân sinh, lấn chiếm đấtÔng Đinh Văn Nông, ở Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - nguyên là một Thiếu tá Công an huyện, tuy nhiên khi về hưu ông đã ngang nhiên rào bịt đường dân sinh, lấn chiếm đất.
Phát hiện bom tạ dưới móng nhàTrong lúc đang đào đất để xây dựng hầm cầu, gia đình bà Phan Thị Ngọc, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã phát hiện 1 quả bom nặng 100 kg.
Quốc lộ “nát như tương” vì xe siêu trọng!Dàn xe siêu trọng hàng trăm chiếc cật lực chạy suốt đêm ngày đang khiến cho quốc lộ 12A đoạn từ thị xã Ba Đồn (huyện Quảng Trạch) đến thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), đặc biệt từ Km số 3 đến Km 17 “nát như… tương”!
Nguyên thiếu tá công an ngang nhiên rào đường chiếm đất: Đã cưỡng chế!Sau một thời gian dài Báo điện tử Dân trí có bài phản ánh gia đình ông Đinh Văn Nông, ở Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - nguyên là một Thiếu tá Công an huyện, ngang nhiên rào đường dân sinh, lấn chiếm đất, UBND huyện này và các ban ngành liên quan đã tiến hành tổ chức cưỡng chế, mang lại quyền lợi chính đáng cho người dân.
“Alo đây là A69”Tối 3/7, tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc tổ chức Chương trình tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh tại hang Lèn Hà với tên gọi “Alo đây là A69”.
Cặp vợ chồng điều hành đường dây làm giả giấy phép lái xeChỉ chưa đầy nửa năm, vợ chồng Giáp và các đối tượng đã làm giả 2.000 giấy phép lái xe, đăng ký xe, thu lời 1,5 tỷ đồng.
Bé 6 tuổi mất tích ở Huế: Chờ xét nghiệm ADN thi thể phát hiện ở Đà NẵngMột thi thể trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng đang được lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính, xem có phải cháu bé mất tích cách đây gần 10 ngày ở Thừa Thiên Huế.
Trung sĩ công an lao xuống kênh vớt, thổi ngạt cứu bé 9 tuổi bị đuối nướcNghe tiếng kêu cứu, Trung sĩ Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lao xuống dòng kênh, cứu cháu bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Mong ước "tự cầm được chén cơm ăn" của người đàn bà bệnh tậtGặp bác sĩ từ TPHCM về địa phương, nhiều phụ nữ ở huyện ven biển Bình Định cho biết, họ mong được chữa khỏi bệnh để tự cầm được chén cơm ăn, cũng như dễ dàng hơn trong việc đi đứng.
Đàn bò "đi dạo, nghỉ mát" trong ngôi trường được đầu tư gần 20 tỷ đồngHơn 10 năm qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả bò.
Mã số 5220: Người phụ nữ trẻ bị ung thư không dám đi khám vì chăm chồng lao phổiLiên thấy ngực trái của mình xuất hiện khối u, nhưng phải chạy vạy kiếm cơm từng bữa chăm chồng mắc lao phổi nên không dám đi khám. Gần 1 năm, khối u di căn, khiến Liên phải cắt bỏ toàn bộ vú trái.