Cậu bé “ngậm ngùi nghỉ học” sau khi báo hiếu bố mẹ được Trường THPT Cẩm Bình tiếp nhận, hỗ trợ tối đaNgay sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về tình cảnh của em Trần Công Duy, cậu bé đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, nhưng khi thi đậu lại ngậm ngùi nghỉ học vì nhà quá nghèo, lãnh đạo Trường THPT Cẩm Bình đã liên hệ người thân đưa em tới trường thông báo tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ tối đa để em theo học tại trường này.
Chuyện về nữ sinh trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2025Nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2007, Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) trở thành cán bộ Đoàn trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Bí quyết giành điểm 10 môn Sinh của nữ sinh trường làngKỳ thi THPT quốc gia năm 2019, em Phan Thị Phương Uyên (lớp 12A trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) là 1 trong 3 thí sinh dành điểm 10 môn Sinh học tại Hà Tĩnh. Điểm 3 môn xét tuyển của Uyên là 27,1 (trong đó Sinh 10; Toán 8,6 và Hóa 8,5).
Phụ huynh “nhàn tênh” với mô hình hành chính một cửa tại trường họcKhông cần phải đi lại nhiều, chỉ mất từ 5 - 15 phút, mọi giao dịch của phụ huynh tại trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã có thể hoàn tất thông qua bộ phận hành chính công một cửa. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên tại Hà Tĩnh áp dụng mô hình này vào trường học.
Thầy giáo dùng gậy selfie kẹp smartphone chấm 30 bài thi/phútSử dụng một phần mềm dành cho smartphone và cố định chiếc máy này bằng gậy chụp ảnh để chấm thi. Sáng kiến trên của thầy Nguyễn Văn Thỏa giáo viên trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đạt hiệu quả rất cao với tốc độ chấm 30 bài/phút, độ chính xác khoảng 99%.
Buổi học đầy xúc động của “cậu bé ngậm ngùi nghỉ học sau khi báo hiếu bố mẹ”Sáng nay 7/9, em Trần Công Duy - nhân vật trong bài viết “Cậu bé đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, nhưng khi thi đậu lại ngậm ngùi nghỉ học” đã có buổi học đầu tiên tại Trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Các thầy cô, bạn lớp 10A1 đã chào đón Duy trong niềm yêu thương, sự sẻ chia.
Phấp phỏng với theo con...Một trong những hình ảnh cảm động về sự hồi hộp, lo lắng cho con trước khi bước vào phòng thi sáng nay ở Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh) là hình ảnh chị Lê Thị Hà lao vội đến cánh cổng vừa được công an đóng lại, tay vẫy, miệng lớn tiếng gọi con…
Phát hiện con vật thuộc sách đỏ trong vườn, người dân bắt lại giao kiểm lâmHai người dân ở Hà Tĩnh bắt được tê tê Java và trăn đất. Họ đã bắt lại để bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Cảnh sát giao thông Hải Dương đưa thí sinh đi cấp cứu kịp giờ thiThí sinh tại điểm thi THPT Cẩm Giàng II (Cẩm Giàng, Hải Dương) bị co cứng tay chân trước giờ thi, được cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đi cấp cứu và trở lại phòng thi kịp thời.
Những câu chuyện đẹp làm nên mùa thi tốt nghiệp THPT đầy cảm xúcKỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại. Nhiều câu chuyện xoay quanh các thí sinh dự thi tốt nghiệp đã để lại những cảm xúc, dư âm đẹp trong lòng công chúng cả nước.
Khi bạo lực lứa tuổi học sinh không dừng ở những cú đấmMâu thuẫn, học trò có thể túm đầu bạn đánh tới tấp, thậm chí rút dao đâm đối thủ. Bạn học, thay vì can ngăn hay báo thầy cô, công an, lại hào hứng cổ vũ, kích động, xem bạo lực như kịch hay.
Thí sinh dự thi bị giám thị nhầm là học sinh tiểu học... đi lạcCao 1,25m và nặng chưa đầy 30kg, cậu học trò Nguyễn Văn Thiện tại Đắk Lắk tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và bị giám thị nhầm tưởng là học sinh tiểu học đi lạc vào trường.