Những người “thổi hồn” vào… đấtTừ cục đất sét vô tri vô giác, qua bàn tay điêu luyện của người thợ gốm trở thành đồ vật có hồn cốt. Mỗi tác phẩm gốm ra lò như đứa con tinh thần ra đời chứa đựng cả tâm tình của người thợ. Họ là những người “thổi hồn” vào… đất.
03:20Ông Phùng Đình Giáp chia sẻ về nghề "thổi hồn" vào đất."Trâu đứng nghênh mặt thì ngơ ngáo, trâu đang gặm cỏ thì chăm chú, trâu nằm đầm nước thì đôi mắt lim dim vẻ thỏa mãn…", ông Phùng Đình Giáp người thợ nặn trâu bằng đất sét ở Bắc Ninh chia sẻ.
Vị doanh nhân “thổi hồn” vào đất “truyền lửa” tinh thần khởi nghiệpDù khởi nghiệp ở cái tuổi đã xấp xỉ lục tuần nhưng hành trình mà Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu chèo lái “con thuyền” Gốm Đất Việt vượt qua “giông bão” lại vô cùng ngoạn mục. Ông luôn tâm niệm rằng, ở đâu có ý chí, ở đó có một con đường.
Năm tuổi của một làng nghềGần nửa thế kỷ trôi qua, làng nghề heo đất ở Lái Thiêu, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn được duy trì. Nghề “nặn” heo đất vẫn bảo toàn cho đến ngày nay. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được xem như tết của làng nghề heo đất nên các hộ dân theo nghề miệt mài với con heo bỏ ống. Những chú heo đất đủ màu sắc được tạo nên bởi sự đam mê nghệ thuật thổi hồn vào đất.
Chủ tịch nước Lương Cường: Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộcChủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3 điểm đến hấp dẫn du xuân Bính Ngọ tại miền BắcHành trình du xuân 2026 kết nối 3 miền tại Hà Nam - Hạ Long - Sa Pa mang đến trải nghiệm giao thoa độc bản giữa trải nghiệm giải trí hiện đại với những nét đẹp văn hóa bản địa để bắt đầu một năm mới Bính Ngọ hanh thông, viên mãn.
Gợi ý trang sức vàng cho Tết Bính NgọTết đến xuân về là dịp để mỗi người tự thưởng và dành tặng người thân những món quà ý nghĩa sau một năm nhiều nỗ lực. Theo đó, những món trang sức được lựa chọn làm quà tặng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn gửi gắm niềm tin về sự may mắn.
Loài người có thể tự xây dựng một Trái Đất thứ hai ngay trong Hệ Mặt Trời?Khi Trái Đất không còn là chốn dung thân an toàn, liệu nhân loại có đủ khả năng kiến tạo một hành tinh nhân tạo ngay trong Hệ Mặt Trời thay vì mòn mỏi tìm kiếm sự sống cách xa hàng năm ánh sáng?
Người đi đường ngạt thở vì… công nhân dùng máy thổi bụi, đốt rácBạn đọc Dân trí phản ánh, buổi tối trên các tuyến phố như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng... thay vì quét rác, hút bụi, công nhân vệ sinh môi trường dùng máy thổi khiến bụi bay mù mịt.
02:24SOOBIN cùng bố - NSND Huỳnh Tú - thổi hồn mới vào điệu xẩm xưaSOOBIN hóa thân thành nghệ sĩ hát xẩm bên NSND Huỳnh Tú, mang đến không gian âm nhạc đậm hồn dân gian nhưng vẫn cuốn hút với hơi thở hiện đại.
Long Châu và Hòa Minzy kể câu chuyện sức khỏe Việt bằng âm nhạcQua MV “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu và Hòa Minzy đã thổi hồn câu chuyện sống khỏe theo cách truyền cảm, tỏa ngời khát vọng giản dị mà tự hào của người Việt Nam từ bao đời nay: sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc và sống ý nghĩa.
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Giá đất bị thổi lên kinh khủng quá!"Nêu việc giá đất được giao cho hội đồng, công ty tư vấn định giá theo thị trường, nhưng từ đó đã nảy sinh nhiều bất cập, bị "cò đất" thổi giá, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chấn chỉnh, lập lại trật tự.