Đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ, tôi lặng người nhìn cảnh tượng trong nhàBước chân tôi chậm lại khi gần tới hiên nhà vợ cũ. Nhìn qua ô cửa, mắt tôi cay xè vì...
Lấy chồng giàu hai đời vợ, tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là... máy đẻCó cuộc sống dư dả tiền bạc nhưng đổi lại, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, trở thành công cụ sinh con cho chồng giàu.
Mất nhà vì tin thầy bói phán dưới đất có vàngChỉ vì ngu muội tin theo lời thầy bói phán dưới đất nhà mình có vàng, gia đình ông Nguyễn Thanh Lượng, thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái (Phú Xuyên, Hà Nội) đã thế chấp ngôi nhà để lấy tiền "khai quật kho báu".
Phút yếu lòng, tôi đã sập bẫy lừa của gã hàng xómSau hơn một tháng yêu thương mặn nồng, tôi lặng người khi nhận ra mình là một kẻ ngu muội, bị người ta lợi dụng mà không biết.
Nói xấu vợ cũ của chồng, tôi sốc nặng khi nhận ra sự thật về anhKhi đang ăn cơm tối, tôi vui miệng nhắc đến vợ cũ của chồng. Tôi không ngờ anh lại có phản ứng vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy.
Tiền bảo hiểm được thân thể, không bảo hiểm được âm mưu!Mấy ngày nay dư luận đang bàng hoàng, thảng thốt khi chứng kiến vụ việc một người phụ nữ 30 tuổi ở Phúc Thọ (Hà Nội) đã thuê một thanh niên 50 triệu đồng để chặt chân, tay mình rồi giả hiện trường một vụ tai nạn nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm nhân thọ khoảng 3,5 tỷ đồng.
Gái xinh ôm hận vì giữ người yêu bằng... "trái cấm"Tôi ân hận! Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi nghĩ mình đã ngu muội, dại dột níu giữ tình yêu bằng cái ngàn vàng của người con gái. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “khôn ba năm, dại một giờ…”
Bị phụ bạc sau khi sinh con cho đàn ông có vợCách đây 2 năm, tôi rơi vào mối quan hệ với đàn ông có vợ. Chẳng biết đó có phải là tình yêu không nữa, nhưng tôi thấy anh ấy vô cùng cuốn hút, và mối quan hệ lén lút vụng trộm lại càng khiến tôi say.
Vượt đường xa đến tìm, vợ chết lặng thấy chồng chung sống với nhân tìnhCho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu ra, thứ gọi là tình yêu chân tình bao năm qua thật ra đều là giả dối.
Cãi lời bố mẹ sống thử với bạn trai, tôi nhận bài học cay đắng ngày gần TếtNăm hết Tết đến, ai cũng hào hứng, tất bật, còn tôi chỉ thấy lòng mình rỗng tuếch. Thôi thì trong đơn độc, thà được nghe ai đó mắng mỏ vẫn còn tốt hơn phải đối diện với cô đơn.
Chưa kịp đánh ghen, tôi đã bối rối khi nhân tình của chồng làm điều nàyHành động của "kẻ thứ ba" khiến tôi bất ngờ rơi vào trạng thái bối rối. Tôi định khi gặp, tôi sẽ tát và nhục mạ cô ta cho bõ giận. Nhưng bây giờ, tôi lại ngồi im như tượng, nhìn cô ta rời đi.
Chồng lộ diện là kẻ tham tiềnHọc xong cao đẳng tôi nghe chồng ở nhà chăm con, rồi làm một lèo hai đứa. Trì trệ trong thời gian quá dài đến mức không bắt kịp được với thị trường lao động nữa chính là sai lầm lớn nhất của tôi.