Vạch trần chiêu thức lừa đảo của thầy phong thủy “dỏm”Hiểu biết vài chiêu về phong thủy, đối tượng Nguyễn Thanh Thọ nhanh chóng lấy lòng tin của nhiều phụ nữ và giúp họ giải hạn cho gia đình. Với hình thức đó, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tài sản nhưng đưa cho “khách hàng” vật phong thủy có giá trị kém.
Thầy phong thủy “dỏm” chuyên lừa đảo, lãnh án 24 tháng tùChiều ngày 20/8, Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thọ 24 tháng tù giam với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phú Quốc: Nơi thế giới gặp nhau qua kiến trúcPhú Quốc đang dần định hình như một thành phố toàn cầu (cosmopolitan), nơi hội tụ những dòng chảy văn hóa, kiến trúc và sáng tạo từ nhiều vùng đất trên thế giới, được thích ứng hài hòa với thiên nhiên nhiệt đới của đảo Ngọc.
Nghệ nhân "hô biến" trái dừa quê thành dừa dát vàng, linh vật ngựa chơi TếtTừ những trái dừa miền Tây mộc mạc, nghệ nhân khéo léo “hô biến” thành dừa dát vàng 24K lấp lánh và linh vật ngựa ngộ nghĩnh, phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ.
Thầy giáo hoá thân thành thần Zeus, loạt học sinh xin làm "xác ướp"Một buổi học lịch sử bắt đầu bằng hình ảnh thần Zeus uy nghi với quyền trượng trên tay hay một samurai Nhật Bản bất ngờ "bay" vào lớp... là cách thầy giáo 9X mang cả thế giới cổ đại về giữa lớp học.
Bắt “sư thầy dỏm" vờ cúng giải hạn chiếm đoạt 118 triệu đồngNgày 6/6, nguồn tin từ Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết lực lượng chức năng vừa bắt “sư thầy dỏm" vờ cúng giải hạn chiếm đoạt 118 triệu đồng.
NSND Huỳnh Tú: "SOOBIN hát xẩm là sự trả ơn cho bố"Sau thành công của ca khúc "Trống cơm", SOOBIN gây chú ý khi đưa chất liệu xẩm vào ca khúc mới, đồng thời mời bố ruột đóng MV.
Thầy phán "mũi thấp, vận nghèo" rồi... sửa mũi cho khách, gây tai biến nặngNgười phụ nữ đi xem tướng số thì bị chê "mũi thấp, vận nghèo". Sau đó, thầy phong thủy bất ngờ đổi vai thành bác sĩ thẩm mỹ, sửa mũi luôn cho khách và gây biến chứng nặng nề.
Nữ sinh lớp 5 phát biểu 10 phút không cần đọc giấy tại lễ 20/11Vũ Nhật Thủy Tiên, 10 tuổi ở Hà Nội, gây ấn tượng khi phát biểu trước toàn trường suốt gần 10 phút mà không cần cầm giấy trong sự kiện ngày Nhà giáo Việt Nam.
Người gieo mầm xanh lặng lẽDịu dàng, ân cần nhưng cũng nghiêm khắc và chỉn chu, cô Đỗ Thanh Thủy (Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội) được mệnh danh là “người gieo mầm xanh” lặng lẽ đến hàng nghìn học trò.
Dở khóc dở cười tin thầy phong thủy: Cầu thang tí hon, bếp lệch vẹo ngườiChị Thương dở khóc dở cười với căn bếp lệch 30 độ, chị Ánh chi 150 triệu mở rộng cầu thang, sửa nhà. Tin theo thầy phong thủy, nhiều gia đình đánh đổi cả sự tiện nghi trong chính ngôi nhà mình.
Những vị sư biểu đã dẫn dắt đời tôiKhoảnh khắc đứng trên sân khấu vinh danh, tôi tưởng nhớ đến công ơn 3 vị sư biểu đã dẫn dắt tôi đến với vinh quang này.