Nước mắt thầy giáo cắm bảnĐôi mắt đỏ hoe, thầy Bùi Văn Thắng tâm sự: “Tôi sẵn sàng về hưu sớm để cháu (con gái thầy) được vào dạy ở trường nhưng không được. Hơn 30 năm cắm bản nhưng tôi không thể giúp con gái mình”.
Hai giáo viên bị trai bản đánh nhập việnĐang ngồi uống nước, một công nhân cầu đường và hai thầy giáo “cắm bản” Rào Con (Sơn Trạch - Bố Trạch) bất ngờ bị một thanh niên trong bản lao vào đánh.
Nỗi niềm thầy giáo nơi học sinh lót dạ bằng ổi để đến lớp“Ước gì lũ trẻ không phải ăn ổi trừ bữa mà đến trường với cái bụng no cơm, để con chữ không phải rơi rụng cùng bữa no, bữa đói”. Ngày khai giảng năm học mới, thầy giáo cắm bản Lô Văn Thanh (Trường Tiểu học Cắm Muộn 2, Quế Phong, Nghệ An) vẫn canh cánh nỗi lo.
Cảm động thầy giáo đi xin quần áo cho học trò nghèo vùng caoNgoài việc nắn nót dạy cho đám trẻ vùng cao từng con chữ, phép tính, những ngày hè, các thầy giáo cắm bản thâm niên ở xã miền núi Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình còn đi xin các nhà hảo tâm ủng hộ quần áo mới cho các em học sinh nghèo nơi đây mỗi mùa tựu trường về.
Khởi công công trình phòng học Dân trí ở bản nghèo khó bậc nhất Nghệ AnNgày 17/4, báo Dân trí phối hợp với Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm và UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức lễ khởi công xây dựng hai phòng học tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ.
Nữ sinh bị quấy rối tình dục và sức mạnh từ cô giáo tuyệt vờiNăm chị Minh học lớp 6, ở quê xuất hiện một kẻ biến thái thường chạy xe lướt qua học sinh nữ, cố tình động chạm vùng nhạy cảm rồi đạp xe chạy mất. Cô học trò cũng là nạn nhân…
Giáo viên cắm bản: "Có lần học sinh gõ cửa, tặng cô mấy củ sắn""Không có hoa hồng, các em tặng cô những bó hoa rừng, hoa dại, củ khoai, củ sắn, có em cầm vài cái kẹo đưa đến tặng cô. Những món quà ấy bình dị mà ý nghĩa lắm", cô Thanh bộc bạch.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Thầy cô vùng núi hy sinh "cõng chữ" cho học tròThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ và bày tỏ sự cảm ơn đến các thầy cô giáo cắm bản đã phải hy sinh gia đình, cuộc sống để đem cái chữ đến với học sinh.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
Thầy giáo trẻ từng mắc ung thư máu, được tái sinh bởi "Tấm lòng nhân ái""Sắp tròn 21 tháng em được ghép tủy. Hiện em đã đi dạy, tham gia giải chạy 10km. Em tiếp tục vận động hiến máu và tham gia công tác thiện nguyện. Em được như hôm nay là nhờ Tấm lòng nhân ái", Hải nói.
Học sinh Việt Nam ngày càng dễ tiếp cận với trường học quốc tếTrong thời đại hội nhập, phụ huynh có nhu cầu cho con học ở trường quốc tế, vừa đảm bảo kiến thức, vừa trau dồi kỹ năng sống. Theo đó, nhiều trường quốc tế mở các hệ đào tạo mới, cấp học bổng, phù hợp với nhu cầu gia đình Việt.
Nhà giáo dục nói viễn cảnh "tầng lớp vô dụng", hoài phí nếu học nhồi nhét"Dưới tác động của công nghệ, bất bình đẳng trong giáo dục, trong xã hội gia tăng ngày càng nhanh. Tương lai sẽ có những học sinh tham gia vào tầng lớp vô dụng".