Xuân về nhớ tiếng hát của “thần xẩm” Hà Thị CầuHằng năm, vào đêm giao thừa, món ăn tinh thần của người dân xã Yên Phong, huyện Yêu Mô là tiếng hát của nghệ nhân Hà Thị Cầu. Đã 2 năm nay, người dân địa phương không còn được thưởng thức món ăn tinh thần của “thần xẩm” Hà Thị Cầu.
Vì sao “thần xẩm” Hà Thị Cầu chưa được truy tặng NSND?Lãnh đạo phòng Văn hóa huyện Yên Mô khẳng định, trình hồ sơ lên cấp trên xin truy tặng Nghệ sĩ nhân dân cho “thần xẩm” Hà Thị Cầu từ năm 2013. Tuy nhiên, đại diện Sở VH-TT&DL Ninh Bình cho biết, chưa nhận được bất cứ hồ sơ giấy tờ có liên quan.
Gặp truyền nhân của “thần xẩm” Hà Thị CầuChị Nguyễn Thị Mận, không chỉ là con gái của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu mà còn được xem như truyền nhân của “thần xẩm”. Chị không đi hát rong kiếm sống như mẹ mà sống bình dị ở quê nhà, quyết giữ giá trị chất xẩm cổ mà cố nghệ nhân để lại.
Vì sao “thần xẩm” Hà Thị Cầu chưa được truy tặng nghệ sĩ nhân dân?Sau 3 năm “thần xẩm” Hà Thị Cầu về với “tổ xẩm”, cũng từng ấy năm “đề nghị truy tặng nghệ sĩ nhân dân” cho bà rơi vào quên lãng?. Công lao đóng góp của bà trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát xẩm giờ chỉ được nhớ đến như một… dĩ vãng.
Ca sĩ A Páo: "Âm nhạc là món quà gửi tặng những người phụ nữ tần tảo"Trong đêm nhạc "Màu thời gian - Gửi người tôi yêu", ca sĩ A Páo đã gửi gắm lời tri ân qua những ca khúc đầy cảm xúc, như món quà tinh thần dành tặng những người phụ nữ...
Nữ ca sĩ Hà Nội kể phút xúc động khi xẩm ngân vang ngoài biên giới Việt NamNhiều kiều bào ở Mỹ, châu Âu bày tỏ sự xúc động khi nghe các MV của Hà Myo ở nơi xa xứ. Âm nhạc dân tộc pha chút hiện đại giúp họ cảm nhận thấy văn hóa, tinh thần Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu.
Chương trình "Hồn Việt" đưa nhạc dân tộc đến với du khách quốc tếChương trình nghệ thuật dân tộc dân gian "Hồn Việt" đã đưa khán giả đến với những giai điệu truyền thống như chèo, hát văn, hát ca trù, hát xẩm,...
Robot đào hầm "thần tốc" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã đến ga Cát LinhSau hơn 7 tháng hoạt động liên tục, đến ngày 7/3, robot đào hầm TBM mang tên "thần tốc" của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức đến ga S10 - Cát Linh.
Nữ sinh 14 tuổi suýt mù; cô gái mắt lồi, mù vĩnh viễn vì tiêm fillerNằm trên giường điều trị, với mắt trái lồi, sưng nề, cô gái 29 tuổi ở Hà Nội lo lắng vì thị lực khi không nhìn thấy gì. Tai biến xảy ra, khi cô gọi người đến nhà tiêm filler vùng trán.
Truyền nhân của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu ra mắt album xẩmMai Tuyết Hoa được xem là truyền nhân của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu khi đã được bà trực tiếp truyền dạy và chị đang ngày càng nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật xẩm đến gần hơn với công chúng.
Hà Myo hát "Xẩm Hà Nội" phiên bản TếtHà Myo hy vọng "Xẩm xuân xanh" sẽ góp thêm một nụ cười, một tinh thần lạc quan cho khởi đầu một năm mới với những lời cầu chúc sức khỏe bình an đến với mọi người.