Bắt nhóm thanh niên chém trọng thương người khác vì mâu thuẫn tình cảmNghe bạn gái nói bị Nguyễn Văn Đây (SN 2005) nhắn tin làm phiền, Bùi Quốc Thắng (SN 2001) rủ nhóm bạn mang theo dao chém nạn nhân trọng thương. Cả nhóm bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.
Vào Lễ Tình nhân, tôi phát hiện chồng vẫn nhớ thương người cũTối đó, anh ngồi ở phòng làm việc rất muộn. 12h đêm, tôi thấy anh lặng lẽ đứng hút thuốc ngoài ban công, nghe một bản nhạc cũ xưa. Trên bàn, một cuốn sổ nhỏ đang mở ngỏ…
2 anh em ruột bị khởi tố vì dùng ghế kim loại đánh trọng thương người khácMâu thuẫn trong quá trình uống rượu, 2 anh em ruột Đinh Văn Đại và Đinh Văn Trọng cùng ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã dùng ghế kim loại, tay chân đánh trọng thương một người ở cùng xã.
Cụ ông đâm trọng thương người yêu kém 45 tuổi lĩnh ánBị cáo Nguyễn Thành Hiệp cho rằng lo cho người yêu rất nhiều nhưng khi làm ăn thất bại thì bị chị T. chửi mắng, né tránh nên ra tay đâm trọng thương bạn gái.
Anh đừng thương người ấy...Bởi vì như thế em sẽ rất đau lòng, em sợ trái tim chưa gom đủ dũng khí để quên đi những kí ức ngọt ngào ngày ấy. Nếu có thể anh hãy quay về bên em, được không?
Thương người giữ biểnKiều Hồng Ngọc (sinh năm 1993, Học viện An ninh Nhân dân) là một chàng sinh viên đa tài. Trong suốt hải trình đến với Trường Sa trong “Học kỳ trên biển”, Ngọc đặc biệt chú ý tới những con thuyền ngư dân Việt Nam đánh cá trên biển mênh mông.
Thương người khuất núiAn Nguyên tròn ba tuổi, nói líu lo như con chim nhỏ lắm lời. Một hôm em tròn xoe mắt hỏi “nội ơi núi rừng có gì?”, Nội bảo có bạt ngàn cây xanh, bạn ngàn nắng gió. Hình như nội quên nhắc những nấm mồ.
Thương người ở lại...Tôi ra trường rồi vội vàng đi làm kiếm tiền để bố mẹ đỡ phần mình. Lương tháng đầu trầy trật được hơn 2 triệu, người đầu tiên tôi nghĩ đến là ông. Ông nội.
Truy bắt đối tượng bắn trọng thương người khác do mâu thuẫnChỉ vì mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã rút súng bắn trọng thương người khác sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Cựu PGĐ Công an Hà Nội: "Tôi ngu, thương người thì phải chịu"Tự bào chữa cho bản thân, ông Tuấn khẳng định, trong suốt quá trình nhờ Hưng chạy án giúp Hằng và Sơn, ông đã rất tin tưởng Hưng nhưng Hưng đáp lại "không như mong muốn".