Dân lập bàn thờ cúng bái... cây chuối tí honMột cây chuối chỉ cao chừng... 15 cm nhưng trổ nhiều bắp ở thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thu hút sự hiếu kỳ, sùng bái của nhiều người dân.
Hàng trăm hộ dân lo lắng vì sông “ngoạm” vào làngMấy ngày nay trên 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu thôn Phước Yên (xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) ăn ngủ không yên vì nước sông đang từng ngày “ăn” sát nhà cửa, ruộng vườn…
Làng rau má 10 tấn/ngày của Huế vào mùaLà vùng chuyên canh cây rau má nhiều nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế, những năm trở lại đây bà con nông dân thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền không chỉ thoát nghèo mà nhiều gia đình còn giàu lên nhờ rau má.
TT - Huế: Truy điệu 29 liệt sĩ hy sinh năm Mậu ThânSáng 2/6, lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ năm Mậu Thân long trọng diễn ra tại nhà bia tưởng niệm đơn vị K8, K10 thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Phong Điền.
Cá chết trắng, nông dân lao đaoGần tuần trở lại đây, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ tại 2 thôn Phước Yên và La Vân Thượng đang rất lo lắng trước tình trạng cá lồng bị chết một bất thường gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân nơi đây.
Tìm kiếm tiếp hài cốt liệt sỹ hy sinh năm Mậu Thân tại HuếBà Phan Thị Hóa, Trưởng phòng LĐ, TB & XH huyện Quảng Điền cho biết, huyện đã tạm hoãn lễ truy điệu liệt sĩ hy sinh năm Mậu Thân vừa tìm thấy hài cốt tại thôn Phước Yên để tiếp tục tìm kiếm vì có khả năng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ nữa.
Mã số 5163: Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2Chồng bỏ, Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi cha Yên rượu chè bét nhè thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương cảm, hàng xóm dựng cho Yên và con chòi tạm để nương náu.
Có một Hội An rất khác ở miền trung du Quảng NamCùng tên với phố cổ Hội An, ngôi làng cổ mộc mạc, yên bình ở huyện Tiên Phước níu chân du khách bởi vô vàn hoa thơm trái ngọt, được ví như Nam Bộ giữa lòng Quảng Nam.
Mã số 5186: Cảnh khốn cùng của góa phụ liên tiếp mất 2 con trai, lo tương lai 2 cháuChưa đầy 1 tháng, bà Nguyễn Thị Phúc lần lượt mất đi 2 người con trai vì tai nạn giao thông. Nhìn các cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi, bà khóc nghẹn khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.
Khởi tố một chủ mỏ cát về tội trốn thuếChủ một mỏ cát ở sông Đà Rằng (thị xã Đông Hòa, Phú Yên) bị cáo buộc có hành vi trốn thuế hơn 760 triệu đồng nên bị khởi tố để điều tra.
Mang con chữ đến với bà con dân tộc thiểu số ở Bình PhướcNhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, bà con dân tộc thiểu số ở xã Long Tân (Bình Phước) được đến lớp xóa mù chữ 3 buổi/tuần.