Nhà vườn tiết lộ lý do "thà đập bỏ còn hơn bán rẻ" hoa TếtHàng nghìn chậu cúc ở làng hoa Tết ven sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn "án binh bất động" tại vườn vì vắng thương lái, sức mua chậm khiến chủ vườn thấp thỏm lo lắng.
Tiểu thương đập bỏ cây kiểng chiều 30 Tết vì bị ép giáTrưa 30 Tết, nhiều người bán hoa, cây kiểng ở các công viên tại TPHCM vẫn cố bám trụ để "xả hàng" dù giá rẻ như cho nhưng vẫn không ai mua, nhiều người thà đập bỏ cây còn hơn bị ép giá.
Người buôn hoa quyết đập bỏ chứ không bán tháoDo tâm lý người dân thường chờ đến 12h trưa 30 Tết để mua hoa giá rẻ, nhiều người trồng hoa và buôn hoa cương quyết thà đập bỏ hoa chứ nhất quyết không bán tháo, bán rẻ.
Tiểu thương ở TPHCM đập hoa, bán tháo chiều 29 TếtChiều 29 Tết nhiều tiểu thương bán hoa ở TPHCM đập hoa, bán tháo với mong muốn lấy lại ít vốn để năm sau tiếp tục làm ăn.
Vợ mở lòng tiết lộ quá khứ, tôi ghê sợ không dám "thân mật" với emLần đầu được chạm vào vợ, tim tôi đập loạn như chàng trai mới lớn. Nhưng sau đó, tôi lại thấy sợ hãi khi biết chuyện...
Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừaTối 30 Tết, nhiều người bán hoa tại chợ hoa xuân trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đập vỡ chậu, bẻ hoa vì không muốn bị ép giá, bán rẻ.
Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻĐêm 30 Tết, nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Tết Quy Nhơn (Bình Định) vẫn khá ế ẩm, nhất là hoa cúc, đào. Nhiều thương lái “xả hàng” bán hạ rẻ nhưng nhiều người thà đem lên chùa biếu, thậm chí đập bỏ còn hơn bán đổ bán tháo.
Bảo kê “dằn mặt”, cưỡng hiếp nữ tiếp viên quán karaokeNgày 8/9, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Thà (tức Thà “rồng”, ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Cố ý gây thương tích” và “Hiếp dâm”.
3 năm không cho bạn trai "thân mật", tôi lại mất đời con gái vì người nàyMột buổi đi chơi xa, tôi không cầm lòng được, để mình đi quá giới hạn. Trong khi với người yêu trước, tôi vô cùng cực đoan, phản đối quan hệ trước hôn nhân.
Cụ bà 92 tuổi bán dạo mưu sinh, nước mắt chảy xuôi thương 9 con phận khóHơn 40 năm kể từ ngày chồng mất, bà Thà một mình nuôi 9 đứa con. Đến khi 4 con đầu mất, 4 con gái đi lấy chồng, bà Thà ở vậy tới nay, làm lụng nuôi cậu út ngoài 50 vẫn như đứa trẻ.
Thư cô gái từng làm nghề "bán hoa” gửi bạn trai: Em xin lỗi vì đã yêu anhKhi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không, trái tim em như ngừng đập vài nhịp. Em muốn gật đầu nhưng nhớ rõ mình vẫn còn quá khứ. Em tự hỏi: Mình có nên im lặng chôn vùi nó mà đến với anh không?
Chồng có "tuyệt chiêu" khiến tôi đau đớn hơn cả bị ăn đònChồng tôi biết cách làm cho tôi tự dằn vặt, tự trách móc bản thân, tự đoán già đoán non mọi chuyện và cuối cùng là bế tắc.