Bình Định:

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa

Doãn Công

(Dân trí) - Tối 30 Tết, nhiều người bán hoa tại chợ hoa xuân trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đập vỡ chậu, bẻ hoa vì không muốn bị ép giá, bán rẻ.

Bình Định: Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá quá đáng

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 1

Khoảng 22h đêm 30 Tết, trong khi hàng vạn người đang nô nức đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) để xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới Quý Mão thì nhiều người bán hoa vẫn cố nán lại bán lấy vốn (Ảnh: Doãn Công)

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 2

Thế nhưng, thay vì ủng hộ người bán hoa Tết, nhiều người mua chờ đến khuya để ép giá, trả giá quá thấp nên nhiều tiểu thương thà đập hoa còn hơn bán rẻ (Ảnh: Doãn Công).

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 3

Anh Văn Công Tân (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cho biết, Tết này anh hùn vốn với một người mua 200 chậu cúc từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn bán dịp Tết. Anh mua sỉ đã 500.000 đồng/chậu, cộng với chi phí bến bãi, vận chuyển tổng cộng là 650.000 đồng. Chưa kể phải thức đêm thức hôm, thuê nhân công nhưng người mua tâm lý chờ 30 Tết để mua rẻ (Ảnh: Doãn Công).

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 4

"Lẽ ra chậu cúc phải bán 800 nghìn đồng trở lên mới có lời nhưng người mua đợi 30 Tết để mua rẻ. Xả hàng 400.000 đồng, tôi đã chịu lỗ rồi mà người mua trả còn 200.000 đồng. Thà chịu lỗ chứ tôi nhất quyết không bán. Nếu bán rẻ sang năm họ lại đợi đến ngày cuối để ép người bán hoa. Tôi để lại 4 chậu đem cho chùa, còn lại đập mất hơn chục chậu", anh Tân nói (Ảnh: Doãn Công).

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 5

Kế lô bên cạnh, anh Võ Thành Dũng hùn vốn cùng một người bạn lấy 500 chậu cúc với giá sỉ 250.000 đồng/chậu. Đến tối 30 Tết anh bán còn hơn cả trăm chậu nhưng người mua chỉ trả 70.000-80.000 đồng nên anh cho người đập nát hết hoa (Ảnh: Doãn Công).

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 6

Chị Thủy, một người đi du xuân ở chợ hoa chia sẻ: "Nhà tôi đã mua một chậu cúc rồi nhưng thấy cảnh người bán hoa đập bỏ hoa nên vào mua ủng hộ và khuyên can họ bình tĩnh. Do người mua trả thấp quá nên họ đập bỏ, thà mất lòng còn hơn để năm sau họ ăn quen", chị Dung nói (Ảnh: Doãn Công).

Người bán đập bỏ hoa vì bị ép giá đêm giao thừa - 7

Một số người dân tranh thủ nhặt những bông hoa chưa bị dập nát để về cắm bình (Ảnh: Doãn Công).