1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia Lai

Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ

(Dân trí) - Bắt đầu từ khoảng 20h tối 30 Tết, nhiều tiểu thương tại chợ hoa phố núi Pleiku (Gia Lai) đã quyết định đập bỏ những chậu quất và cúc trong sự xót xa.

Một tiểu thương quê Nha Trang (Khánh Hòa) đứng bên lô cúc chậu của mình chuẩn bị đập chậu, phá bỏ hoa, cho biết, một chậu cúc của chị tiền vốn là 280 nghìn đồng, chưa kể gần 10 ngày qua chị phải thức khuya, mất ăn, mất ngủ với những chậu cúc này, thế nhưng người dân chỉ trả chị với giá 120 nghìn đồng/chậu. Quá chán nản, tiểu thương này quyết định đập bỏ chứ không bán với giá trên.

Chị xót xa chia sẻ, chị chỉ muốn bán bằng tiền vốn để người dân có hoa chơi Tết, chị vừa vớt vát được tiền vốn. Tuy nhiên, người dân trả giá quá rẻ, chị không thể bán. Bởi, có năm giá hoa cũng quá rẻ, người dân chờ đến tối 30 Tết mới đi mua, chị và những tiểu thương khác đã chấp nhận bán như đổ đi cho người dân mang về chơi Tết. Nào ngờ, những năm sau đó, nhiều người vẫn vận dụng “chiêu” này, chờ đến tối 30 Tết mới đi mua cúc, quất về chơi để ép giá tiểu thương. Chính vì vậy, dù không đành lòng nhưng họ vẫn quyết định đập bỏ chứ không bán “đổ”.

“Tôi chỉ cần bán lấy vốn chứ giờ không nghĩ tới lời nữa. Nhưng nhiều người trả giá quá rẻ, họ không biết chúng tôi phải thức khuya, mất ăn mất ngủ gần 10 ngày nay để canh hoa, tưới hoa… chứ có sung sướng gì đâu. Chúng tôi quê ở Nha Trang đó. Vì vậy, chúng tôi mới phải đập bỏ để sang năm họ muốn chơi hoa thì cũng phải nghĩ đến công người bán. Chúng tôi đã từng bán như “đổ” đi cho họ rồi, nên giờ tâm lý của họ là chờ tới giờ này để ép giá chúng tôi. Họ còn mua hoa, còn được đón giao thừa với gia đình chứ như chúng tôi giờ vẫn còn ở đất Gia Lai, đâu được đón giao thừa cùng gia đình; năm nay buôn bán như thế này thì cũng không còn lòng dạ nào để ăn Tết”, một tiểu thương đập bỏ hàng chục chậu cúc tâm sự trong xót xa.

Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 1

Tối 30 nhưng lượng hoa, quất... tại chợ hoa Pleiku vẫn còn khá nhiều

Bên cạnh lô cúc vừa đập bỏ là lô quất cảnh, sau khi nhiều người dân trả giá quá rẻ, chỉ bằng vài phần tiền vốn họ bỏ ra nên nhiều tiểu thương đã chán nản, bức xúc, quyết định phá bỏ hàng chục chậu quất mà họ đã bỏ tiền ra buôn, bỏ công trông coi, chăm sóc gần 10 ngày qua ở chợ hoa Pleiku. Vừa dùng gậy đập bỏ hàng chục chậu quất giá nhiều triệu đồng, chủ lô quất vừa nói trong xót xa: “Thà chúng tôi đập bỏ, sang năm ai muốn chơi quất thì nhớ 27, 28 đi mua về mà chơi. Chúng tôi khổ cực hơn 1 tuần qua, bỏ ra cả triệu đồng tiền vốn mà trả được một vài trăm nghìn đồng thì sao chấp nhận được”.

Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 2

Người mua vẫn tấp nập

Một số tiểu thương khác cho biết, họ chủ yếu quê ở các tỉnh như: Bình Định, Phú Yên và Nha Trang lên tận TP Pleiku bán cúc và bán quất cho người dân chơi Tết. Sắp đến giao thừa nhưng họ vẫn chưa được lên xe về với gia đình. Hơn một tuần cực nhọc của họ đến giờ thành… những bãi rác…

Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 3

Nhiều tiểu thương buồn rầu đứng nhìn chợ hoa vẫn còn chất đầy

Tất cả các tiểu thương đều xót xa chia sẽ, trước đó vài ngày, họ đã “đại hạ giá” bán với giá gốc để thu hồi vốn. Đến tối 30, họ chỉ mong “trút” sạch đống cúc và quất để nhanh được về với gia đình kịp ăn Tết, nhưng người dân lại trả giá quá rẻ, chỉ bằng 1 nửa, thậm chí 1/3 hoặc 1/4 số vố họ bỏ ra khiến họ vừa buồn vừa bức xúc. Họ đành phải đập bỏ, vì sợ năm sau người dân lại chờ đến tối 30 Tết để ép giá…

Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 4

Giá quá rẻ, cá tiểu thương bắt đầu đập bỏ

Và các hình ảnh khác:

Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 5
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 6
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 7
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 8
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 9
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 10
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 11
Tiểu thương đập bỏ cúc và quất vì giá quá rẻ - 12

Tiểu thương xót xa đập bỏ hàng chục chậu quất

Thiên Thư