Quốc Trường: “Ai bị đồn hẹn hò với tôi cũng rất tội nghiệp”Tại buổi ra mắt phim mới, diễn viên Quốc Trường phản hồi việc anh thường bị gán ghép hẹn hò với nhiều bóng hồng.
Vì sao ông già Noel rất… “tội nghiệp”?Hãy lắng nghe về sự “tội nghiệp” của “người đàn ông được yêu mến nhất hành tinh” mỗi dịp Giáng sinh.
FIFA Club World Cup: Messi tội nghiệp và tuyên bố sốc của RonaldoNhiều người đã cảm thấy tội nghiệp cho Messi khi phải gánh Inter Miami yếu đuối. Trong khi đó, thành công của Al Hilal là minh chứng cho thấy C.Ronaldo đúng đắn khi tuyên bố sốc về giải Saudi Arabia.
Clip: Tội nghiệp chú mèo hoảng hồn vì... tiếng đàn pianoChú mèo này chắc chắn không phải fan của âm nhạc, cảnh tượng sợ hãi của chú mèo khi âm thanh từ đàn piano vang lên vừa buồn cười vừa... tội nghiệp.
Chàng trai tội nghiệp "hóa điên" vì lỡ vứt tấm vé số trúng thưởngThất nghiệp vì dịch COVID-19, anh chàng tội nghiệp còn vứt đi cả tấm vé số trúng thưởng của mình trong bữa tiệc với bạn bè.
Tội nghiệp Số 4Lần này Joe cực kỳ lý luận khi bàn tới con số 4. “Số 4 đứng một mình ở trạm xe buýt, duyên cũ vừa qua, duyên mới chưa đến. Số 4 kẹt ở giữa…”. Hãy cùng đọc tiếp phần “luận” của Joe ở bài viết mới này nhé!
Mã số 240305: Bán ba bao thóc mới mua được một thẻ Bảo hiểm y tế cho đứa cháu tội nghiệp!Nói đến chiếc thẻ BHYT đầu năm học mới, bà Vi Thị Ý (60 tuổi) bật khóc. Bà bảo, hoàn cảnh gia đình bà muốn có được chiếc thẻ BHYT cho đứa cháu tội nghiệp, ông bà phải bán đi 3 bao thóc.
Tội nghiệp một “thần đồng”Vài năm trước, nổi lên các cô bé, cậu bé có nhiều biệt tài như chưa đi học đã biết đọc - viết, làm toán giỏi... được cho là “thần đồng”. Được xưng tụng quá mức nhưng ít ai biết được có em nhà nghèo, học rất giỏi song chẳng được ai quan tâm.
Dù là tài tử điện ảnh, Leonardo DiCaprio cũng… “tội nghiệp” như bao chàng trai khácTrong cuộc phỏng vấn mới đây, bạn gái của tài tử Leonardo DiCaprio - nữ diễn viên Camila Morrone - thừa nhận rằng cô thấy “tội nghiệp” cho nam tài tử khi bị phóng viên bắt gặp trong lúc đang xoay xở chụp ảnh cho bạn gái, còn cô thì mê mải tạo dáng.
Tội nghiệp cô giáo!Con tôi học lớp 6 một trường trung học cơ sở nổi tiếng là “bết” nhất của thành phố. Trong cuộc họp phụ huynh học kỳ I, tôi được cử làm thư ký. Trong phần báo cáo kết quả học tập và phương hướng học kỳ II với kết quả: 3 học sinh giỏi, 10 tiên tiến, 12 trung bình và 14 yếu, cô giáo nói gần như muốn khóc: