Shophouse 124 Vĩnh Tuy – bàn giao những tổ ấm đầu tiênChính thức ra mắt thị trường vào gần cuối năm 2017, sau gần 6 tháng triển khai thi công với chất lượng công trình và tiến độ dự án được đảm bảo ở mức cao nhất, ngày 26/05 vừa qua, tại dự án Shophouse 124 Vĩnh Tuy, chủ đầu tư Tài Tâm đã tổ chức Lễ bàn giao những căn nhà phố thương mại đầu tiên.
Căn hộ cực "chill" với màu cam cháy, chủ nhà tự thiết kế, đồ mua trên mạngTự tay thiết kế, mua đồ, vợ chồng Kim cảm thấy hài lòng với tổ ấm đầu tiên của mình. Căn hộ 73 m2 nổi bật với màu cam cháy và xanh rêu.
Những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử!Mẹ - một biểu tượng vô cùng thiêng liêng - trở thành đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn vun vén cho tổ ấm thân yêu, là đấng sinh thành với ơn dưỡng dục cao tựa núi, bao la tựa nước nguồn. Hãy cùng đọc những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử được chia sẻ trong cuộc thi “Tổ ấm đầu tiên” do CAESAR tổ chức.
Chàng trai vay tiền mua nhà 6,4 tỷ đồng làm tổ ấm, cưới mẹ của bạn cùng lớpĐể chứng minh tình yêu của mình, chàng trai đã vay tiền mua nhà ở Nhật Bản trị giá 38 triệu yen (6,4 tỷ đồng) làm tổ ấm và kết hôn với người phụ nữ hơn mình 21 tuổi vốn là mẹ của bạn cùng lớp làm vợ.
Bất động sản ấm lên, môi giới ồ ạt quay trở lại thị trườngChuyên gia nói ước tính hiện nay, khoảng 70% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới và người môi giới có ý định gắn bó lâu dài với nghề đã quay lại hoạt động.
Khách nước ngoài thấy khó tin, không nghĩ Việt Nam lại xuất hiện điều nàyTrong suy nghĩ của vị khách người Philippines, Việt Nam là quốc gia nhiệt đới nhiều nắng gió nên anh không nghĩ rằng có thể trực tiếp nhìn thấy tuyết khi tới đây.
Bỏ 500.000 đồng uống cà phê với lợn "tí hon" trong 30 phút tại Nhật BảnKhách hàng sẽ phải trả khoảng 23 USD (hơn 500.000 đồng) để được ở cùng lợn trong 30 phút.
Người dân vùng cao rộn ràng tổ chức Tết ăn con dúiVào dịp cuối năm, người dân Bahnar ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai lại rộn ràng tổ chức Tết ăn con dúi. Nghi lễ cầu mong bề trên phù hộ cho mùa màng bội thu, dân làng khỏe mạnh.
Ngày về của cô gái bị bán qua Trung Quốc 20 năm, ăn mày ga tàu, ngủ gầm cầuQuyền nói cuộc đời mình kịch tính hơn phim. Bị bắt cóc sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi, cô phải ăn mày ở ga tàu, ngủ gầm cầu, chỉ với khát khao "được sống để đoàn tụ gia đình".
Cuộc thi ảnh "Mang mùa xuân về" nhận tác phẩm đến hết ngày 15/2Hơn 500 tác phẩm với hơn 1.000 ảnh đã được độc giả trên cả nước gửi về tham dự cuộc thi ảnh "Mang mùa xuân về" do báo Dân trí tổ chức. BTC tiếp tục nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/2 tới đây.
Nhiệt độ toàn cầu năm 2024 vượt 1,5 độ C có phá vỡ thỏa thuận Paris?Vấn đề biến đổi khí hậu thường liên đới đến giới hạn tăng nhiệt độ 1,5 độ C. Điều đó có nghĩa là gì?
5 ca mổ tìm hình hài và ước mơ làm bác sĩ của cô bé đa dị tậtMỗi ca phẫu thuật là một chặng đường, mỗi nụ cười là một tia hy vọng. Hành trình để các em được "bình thường" như bao bạn bè khác không hề dễ dàng.