34 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiênTrong ngày 14/2 (tức 27 Tết), toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm chết 34 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, tai nạn giảm 18 vụ...
Cái Tết đầu tiên bên trong nhà Nhân ái của những gia đình từng kiệt quệTrong những căn nhà Nhân ái đã hoàn thành, mùi sơn mới hòa cùng niềm vui đoàn viên như viết nên một chương mới cho những mảnh đời từng chìm trong bế tắc.
Tết đầu tiên của béCon có biệt danh là "Gạo", vừa tròn 2 tháng tuổi. Năm nay, là năm đầu tiên con được đón Tết cổ truyền và là lần đầu tiên con được đón nhận những bao lì xì đầu năm.
Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi thấy vui đến lạTôi đã từng lo lắng, sợ hãi Tết đầu tiên làm dâu. Thế nhưng mọi chuyện thực sự ngoài sức tưởng tượng khi tôi có người mẹ chồng tâm lý.
Tết đầu tiên của “triệu phú” ve chai“Tết năm nay là cái tết đầu tiên gia đình tôi được đoàn tụ sớm, sung túc đầm ấm cùng hai bên họ hàng. Sau khi làm lễ ông bà, thăm gia đình người thân, cả nhà sẽ đi biển chơi, đây là ước mơ từ lâu lắm của cả nhà tôi” – Chị Hồng hồ hởi chia sẻ.
Cái Tết đầu tiên của Su-30Tết Quý Tỵ 2013 là cái tết đầu tiên mà những chiếc máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2 hiện đại nhất của Không quân Việt Nam làm nhiệm vụ trực Tết, bảo vệ sự bình yên của bầu trời Tổ quốc 24/24 giờ.
Cái tết đầu tiên của cu TítRa tết được hơn tháng thì mẹ sinh Tít, thế nên năm nay nó mới chính thức được đón cái tết đầu tiên. Bắt đầu tháng chạp đã loáng thoáng nghe mẹ và bà nội nó bàn tán xôm tụ cho cái tết năm nay.
Tết đầu tiên ở nhà chồng...Mấy ngày nay, đi đâu tôi cũng nghe chuyện chị em bàn tán rôm rả về Tết. Tết này sẽ về nội hay về ngoại, chi tiêu, mua sắm những gì... Với khoản tiền thưởng Tết không mấy dư dả, lòng tôi cũng rối như tơ vò khi nghĩ đến Tết Nguyên đán đang cận kê và trăm khoản chi tiêu chỉ cần nghĩ đến thôi đã ù tai, hoa mắt...
Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam đón Tết đầu tiên, từ 400gram lên gần 5kgSinh ở tuần thai thứ 27, nặng chỉ 400gram, lọt thỏm trong lòng bàn tay bác sĩ, bé An đã hồi sinh ngoạn mục, nặng gần 5kg, đón Tết đầu tiên trong đời.
Cái Tết đầu tiên xa nhàKhi ở sân bay, con đã không quay lại nhìn mọi người, vì không muốn ai lo lắng cho con. Mới vậy mà nửa năm đã trôi qua, và Tết cũng sắp đến gần.