Tạm biệt anh nhé, người em đã từng yêu!Chia tay anh... thực sự là đau khổ... thực sự là tiếc nuối. Tưởng rằng chia tay cũng vẫn có thể là bạn nhưng sao khó thế?
02:18Nam lao động Việt sốc khi được giám đốc người Nhật tặng quà chia tayMang quà Việt Nam đến biếu và chào tạm biệt, anh Hải bất ngờ được ông chủ tặng lại nhiều món đồ giá trị như đồng hồ, rượu, giày, áo...
Công dân ưu tú Thủ đô Lê Đức Đoàn khóc trong ngày làm việc cuốiTrong ngày làm việc cuối cùng, Thượng tá Cảnh sát giao thông Lê Đức Đoàn - công dân ưu tú của Thủ đô vẫn lặng lẽ hoàn thành công việc trên chốt giao thông cầu Chương Dương. Cuối giờ chiều, anh đến chào tạm biệt anh em phóng viên báo chí ở quán bia vỉa hè trên phố Cửa Nam.
Bâng khuâng “Mùa hạ cuối cùng”Trong loạt 5 đêm kịch Lưu Quang Vũ, đêm đầu và đêm cuối trời đều mưa. Chào đón anh và tạm biệt anh là những cơn mưa thu Hà Nội. Đêm 1/9, vở diễn “Mùa hạ cuối cùng” đã kết thúc thành công chuỗi 5 đêm khán giả được sống cùng kịch Lưu Quang Vũ.
Ân hận vì giới thiệu cô đồng nghiệp trẻ xinh đẹp với chồngTôi định quay về thì bỗng nghe tiếng Uyên Nhi nũng nịu "tạm biệt anh yêu nghen, cuối tuần lại đến với em, đừng để em chờ...". Nhìn lên chiếu nghỉ cầu thang để biết mặt người đàn ông tốt phước của Uyên Nhi, tôi muốn té xỉu vì trước mắt tôi, chồng yêu quý của mình vẫn đang ôm chặt Uyên Nhi vào lòng chưa muốn rời xa.
Đường về Xứ QuảngTôi lại rong ruổi trên con tàu Bắc – Nam để về với Quảng Nam quê nội. Thành phố Vinh thân thương từ từ lùi dần phía sau lưng khi tôi vừa alô vừa vẫy vẫy tay tạm biệt anh trai qua cửa sổ kính được đóng kín dọc hành lang.
Sinh viên đón tất niên sớmThi xong, dân “ét-vê” nhà ta lo bao nhiêu chuyện: lo vé tàu xe, việc làm thêm, kế hoạch Tết… Tuy nhiên, vẫn không thể quên làm một “bữa nho nhỏ” để tạm biệt anh em. Bữa tất niên của sinh viên với bao chuyện vui buồn.
''Với tôi, đắng cay ấy chỉ là một cuộc chơi bị gãy...''Có lẽ người khởi nguồn cho "trào lưu" đạo nhạc bị phát hiện, nên "đòn" của dư luận dành cho Bảo Chấn quá nặng. Sau sự kiện đáng tiếc đó, Bảo Chấn chia tay sân khấu không một lời tạm biệt. Anh đi khắp đất nước Việt Nam, đi Mỹ, đi châu Âu, vừa để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ, vừa khám phá và vừa... giải thoát.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Tiếp tục tạm đình chỉ nữ phó hiệu trưởngLiên quan đến vụ 40 học sinh nhập viện tại Quảng Trị, chính quyền địa phương đã gia hạn quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.
“Cháu không còn đau nhiều nữa, cháu cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ”Trân trọng đón nhận số tiền hơn 320 triệu đồng do bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ, cậu bé Đinh Lực nghẹn ngào gửi lời cảm ơn và cho biết em đã được tạm xuất viện về nhà.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Thông tin bất ngờ gây bức xúc cho phụ huynhNữ Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bất ngờ xuất hiện tại trường dù đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác.