Nét duyên gái Huế1. Trong một chương trình văn nghệ sinh viên, tiếng hát em ngọt ngào cất lên: “Giữ chút gì rất Huế đi em, nét duyên là trời đất giao hòa...”. Cả khán phòng say đắm theo giai điệu mượt mà và cảm xúc sâu lắng mà em gửi gắm vào bài hát. “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề...”.
Tương phản... Huế thươngSuốt mấy ngày lang thang ở Huế, chợt giật mình nhận ra, Huế vẫn còn một điều ít đổi thay nhất. Con người xứ Huế. Vẫn cách nói nhẹ nhàng, từ tốn, khoan thai (có hơi điệu một tí?!). Và con gái Huế, vẫn mái tóc thề trải trên bờ vai nhỏ tha thướt với tiếng “Dạ” nhẹ như gió thoảng mà sao lại ngọt ngào quyến rũ quá thể.
Bóng hồng duy nhất phim "Mưa đỏ": Từng thi hoa hậu, đời thường gợi cảmTrên phim, Hạ Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc. Đời thường, cô cũng được khán giả yêu thích nhờ phong cách nữ tính, ngọt ngào như "nàng thơ".
Bé gái 14 tuổi bị lột đồ, đánh tập thể ở Cần ThơMột bé gái 14 tuổi ở Cần Thơ bị nhóm người đánh hội đồng dã man giữa đường gây bức xúc dư luận. Gia đình cháu cho biết nhóm người này còn đến nhà nạn nhân gây áp lực yêu cầu gỡ video.
Nguyên nhân ban đầu vụ bé gái 14 tuổi bị lột đồ, đánh tập thể ở Cần ThơCông an xã Trần Đề xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tức thời cá nhân.
Chuyện những người phụ nữ thề mãi là trinh nữ, cả đời không lấy chồngNhững người phụ nữ sống ở các ngôi làng phía bắc Albania chọn lối sống như nam giới, làm việc nặng nhọc và gánh vác trách nhiệm trụ cột để khẳng định bản thân.
Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt NamCây thị ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tuổi đời trên 700 năm, gắn liền truyền thuyết là nơi trốn giặc cứu vua Lê Lợi thế kỷ XV. Trải qua nhiều biến cố, cây vẫn đứng sừng sững, tràn đầy sức sống.
Những phụ nữ 'thề không lấy chồng' giữa Sài Gòn xưaTrải qua nghi thức đặc biệt, những người phụ nữ búi tóc lên, trở thành tự sơ nữ với lời thề cả đời sống độc thân, không bao giờ lấy chồng.
Sự tích về “Cây thị ăn thề”Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, “cây thị ăn thề” đang tọa lạc tại xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, vẫn sừng sững đầy sức sống, tỏa bóng xanh mát. Đặc biệt cây thị này còn gắn với sự tích “cứu Vua Lê Lợi”.
Cây thị "cứu vua Lê Lợi" được công nhận Cây Di sản Việt NamCây thị ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tuổi đời trên 700 năm. Phần thân ở dưới gốc cây rỗng, có thể chứa được 4-5 người, gắn với câu chuyện lịch sử từ thời chống giặc Minh.
Lời thề "cá trê chui ống" của cô vợ trẻ xinh đẹp, đa tìnhThế mà cuối cùng lời thề của cô vợ trẻ xinh đẹp của tôi lại hoá "lời thề cá trê chui ống" bởi chính mắt tôi nhìn thấy vợ tôi và một người đàn ông còn trẻ bước xuống từ chiếc xe màu đỏ của tôi tặng vợ.
Trói chân tay, cạo trọc đầu vợ vì... lời thềBị chồng tra khảo chuyện mất lúa, người vợ cam kết “em mà bán lúa thì cho anh cắt tóc, cắt tai và môi em đi”. Đến khi vợ nhận lỗi, người chồng đã không ngần ngại cầm kéo cắt tóc, cầm lưỡi lam cạo đầu vợ để thực thi lời thề.