Nét duyên gái Huế

1. Trong một chương trình văn nghệ sinh viên, tiếng hát em ngọt ngào cất lên: “Giữ chút gì rất Huế đi em, nét duyên là trời đất giao hòa...”. Cả khán phòng say đắm theo giai điệu mượt mà và cảm xúc sâu lắng mà em gửi gắm vào bài hát. “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề...”.

Thoáng chút xôn xao dưới khán phòng, khán giả nhìn nhau cười thầm bởi lời hát là thế nhưng cô sinh viên đang biểu diễn trên sân khấu lại có mái tóc tém rất mô-đen. Thoáng chút bối rối, nhưng cô gái đã kịp lấy lại bình tĩnh để hát hết bài hát và vội vã bước vào cánh gà trước khi nói lời cảm ơn bằng chất giọng Huế đã pha chút Sài Gòn.

 

2. Trong hội nghị khách hàng của một công ty nước ngoài được tổ chức gần đây, cô gái trẻ trong trang phục vest rất lịch sự gây cho tôi sự chú ý. Với nụ cười tươi, em nhanh nhẹn đón khách, chu đáo hướng dẫn cho các vị khách đến vị trí của mình và sẵn sàng trả lời những thắc mắc của họ trước khi chương trình diễn ra.

 

Em nói tiếng Anh rất chuẩn, phong thái chuyên nghiệp cũng như sự niềm nở, ân cần của em chiếm được cảm tình của những vị khách nước ngoài. Trò chuyện với em trong giờ giải lao, tôi mới biết đó là một cô gái Huế thế hệ 8X. Em tốt nghiệp ĐH Sư phạm, đã làm cho một số công ty khác nhau và trúng tuyển vào công ty này với chức vụ trưởng phòng marketing. Hằng tuần, em còn đi dạy thêm buổi tối ở một trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM.

 

3. Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, tôi đã gặp nhóm sinh viên tình nguyện quần xắn tới gối, còng lưng lên rẫy. Không lẫn đi được giọng nói miền Trung ấy, em nhỏ nhắn, làn da ngăm đen, hồn nhiên vừa hái cà phê vừa trò chuyện cùng bà con.

 

Những ngày lưu lại bản làng, tôi thấy em nhiệt tình dạy chữ cho trẻ em nghèo, cùng đám trẻ vui chơi trong những đêm trăng sáng. Buổi sáng tinh sương em lại cùng bà con lên rẫy...

 

Dù ở đâu, tôi cũng bắt gặp những cô gái Huế, vẫn nét dịu dàng, duyên dáng ấy nhưng ở họ còn toát lên sự năng động, tự tin, không ngại khó khăn giữa cuộc sống đời thường.

 

Theo Khánh Lam
Người Lao Động