TPHCM: 7 người vào viện cấp cứu vì suy thận nặng sau khi uống cỏ mựcChỉ trong thời gian ngắn, một bệnh viện ở TPHCM tiếp nhận đến 7 trường hợp bị suy thận nặng có liên quan tới việc uống cỏ mực.
03:36Mã số 2338: Cám cảnh mẹ tiểu đường nuôi con suy thận nặng.Cám cảnh mẹ tiểu đường nuôi con suy thận nặng.
Mã số 4977: Vợ suy thận nặng, chồng động kinh, tương lai hai con thơ mịt mùKhông nhà cửa, phải ở ghép cùng gia đình người anh trong căn nhà chật hẹp do cha mẹ để lại. Vợ chồng chị Mai đều lâm bệnh, 2 đứa con của anh chị đối mặt với tương lai mịt mù.
Mã số 4518: Khốn cùng người phụ nữ chồng mất, con trai suy thận nặng, cháu bại nãoNgười chồng đoản mệnh vì đột quỵ, con trai thì bị suy thận nặng, cháu ngoại bại não. Trong cơn khốn cùng, chị Lịnh chắp tay cầu xin cho con trai và cháu ngoại một con đường sống.
Suy thận: Nặng thêm vì thiếu máuThiếu máu có thể xuất hiện từ giai đoạn đầu của suy thận nhưng thường rõ rệt khi suy thận giai đoạn 3. Và tình trạng này là một trong những thủ phạm làm gia tăng tốc độ tiến triển suy thận sang giai đoạn nặng hơn, tạo thành 1 vòng luẩn quẩn không dứt.
Người đàn ông bị suy thận nặng vẫn nhiều năm chở nước… cứu thú rừngHơn 5 năm qua, người đàn ông chấp nhận cảnh "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", lái xe bồn vượt trăm cây số mỗi đêm để chở nước tới cho động vật hoang dã.
Cứu cháu suy thận nặng, cô ruột tặng 1 quả thậnMắc chứng bệnh thiểu sản thận hai bên, bé H.N. rơi vào tình trạng suy thận giai đoạn cuối. Để cứu cháu, người cô ruột đồng ý hiến tặng một quả thận, ca phẫu thuật cấy ghép thành công đã hồi sinh cho cháu bé.
Quảng Trị: Xây nhà cho chuyên viên giáo dục bị suy thận nặngNhằm chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tình trạng bệnh tật của anh Cáp Xuân Hòa, chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tập thể cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đã chung tay giúp anh Hòa xây dựng căn nhà kiên cố.
Một bệnh nhi bị suy gan, suy thận nặng vì ong đốtNhân lúc người lớn không để mắt, 4 cậu bé cùng xóm rủ nhau ra vườn chơi, nhìn thấy tổ ong một bé cầm đá chọi rồi bỏ chạy. Bị phá tổ, cả bầy ong hung hãn lao xuống tấn công, do không chạy kịp, bé T. bị ong đốt đến “thập tử nhất sinh”.
Mã số 1029: Khắc khoải khát vọng sống và viết của nhà thơ trẻ suy thận nặngNhà thơ, nhà báo Tạ Bá Hương (SN 1977) đang chống chọi từng ngày với căn bệnh hiểm nghèo, suy thận độ bốn. Cơ thể anh gần như khô kiệt lại trong nỗi đau đớn thể xác. Thế nhưng, anh vẫn viết như chính nỗi khắc khoải về một khát vọng được sống.
Mã số 3278: Mẹ bị suy thận nặng vẫn khó nhọc đi bán vé số cầm cự nuôi con ăn họcChị Trương Thị Hồng Thảo (43 tuổi, tạm trú ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), mắc bệnh suy thận hơn 10 năm qua, phải lọc máu định kỳ ngày cách ngày. Đến nay, bệnh sinh nhiều biến chứng, sức khỏe suy kiệt. Thế nhưng, chị vẫn cầm cự bán vé số nuôi mẹ già và đứa con gái học lớp 7 đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Cần Thơ: Quỹ Nhân ái hỗ trợ 5 triệu đồng đến bé trai 8 tuổi bị suy thận nặng(Dân trí)-Ngày 2/9 nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng báo Dân trí tại Cần Thơ đã tới bệnh viện thăm và trao nóng 5 triệu đồng tiền Quỹ nhân ái đến cháu Lý Tính trong bài viết “Hai trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh”.