Mã số: 6082
Cha nghèo bật khóc: “Em cho con 1 quả thận, nhưng không có tiền phẫu thuật”
(Dân trí) - Con trai 13 tuổi mắc suy thận giai đoạn cuối, anh Mựng sẵn sàng hiến thận cứu con. Nhưng ngặt nỗi chi phí cho ca ghép lên tới 500 triệu đồng, người cha dân tộc Mường bật khóc trong tuyệt vọng.
Cậu bé dân tộc Mường phải chạy thận từ năm 7 tuổi
Từ tháng 5 đến nay các y, bác sĩ và bệnh nhân tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, đã quen với hình ảnh cậu bé Đinh Công Thành (SN 2013, trú tại xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) đều đặn đến chạy thận.

Từ năm 2020 đến nay, Thành phải đến bệnh viện chạy thận 3 buổi/tuần (Ảnh: Hương Hồng).
Mới 13 tuổi nhưng Thành đã có “thâm niên” chạy thận nhân tạo 6 năm. Mỗi tuần 3 buổi, cậu bé dân tộc Mường lại phải trải qua nhiều giờ nằm trên giường bệnh. Nhìn dòng máu đỏ sẫm từ cơ thể con trai theo những ống dây trong suốt đi qua quả lọc rồi trở lại, anh Đinh Công Mựng (bố của Thành) không kìm được nước mắt.
Kể về bệnh tình của con, giọng anh Mựng lạc đi: “Con trai em phát hiện mắc suy thận mạn từ năm 2020. Trong khi con nhà người ta đến tung tăng đến trường, vui chơi, chạy nhảy thì con em phải đến bệnh viện.
Thằng bé còn bị thừa ngón chân, ngón tay nên việc đi lại, sinh hoạt cũng khó khăn. Thương con lắm mà vợ chồng em không biết phải làm thế nào...”. Dứt lời, người cha quay mặt, đưa tay lau nước mắt.

Thành không chỉ mắc suy thận mạn mà còn bị dị tật thừa ngón chân, ngón tay, khiến việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).
Tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, anh Mựng cho biết, gia đình sinh sống ở vùng núi cao của tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ) nên thu nhập chỉ trông vào công việc đồng áng, nương rẫy.
Vợ chồng anh Mựng có 3 con, Thành là cả, sau còn 2 em gái là Đinh Thị Thùy (SN 2016) và Đinh Thị Thắm (SN 2023). Từ khi Thành phát hiện bệnh, phải điều trị dài ngày, vợ chồng anh thay phiên nhau, 1 người đi bệnh viện chăm con, người còn lại vừa lo nương rẫy, ruộng vườn, vừa chăm sóc 2 con nhỏ và bố mẹ già yếu.
Chính vì vậy, bao năm qua gia đình thuần nông này bị xoáy vào vòng luẩn quẩn của bệnh tật và đói nghèo. Căn bệnh của Thành theo thời gian có chuyển biến xấu, cần chữa trị với chi phí lớn, trong khi gia đình 7 nhân khẩu vẫn phải chạy ăn từng bữa.

Thương con đến "đứt từng khúc ruột", nhưng người cha nghèo cũng đành “lực bất tòng tâm” (Ảnh: Hương Hồng).
Cha nguyện chia sẻ máu thịt cứu con, nhưng chi phí ghép thận như ngọn núi chắn ngang
“Bác sĩ bảo con em tốt nhất là được ghép thận. Em có sức khỏe, sẵn sàng cho con 1 quả thận của mình, nhưng chi phí cho ca phẫu thuật và hậu phẫu lên tới 300-500 triệu đồng. Số tiền này lớn quá, ngay cả trong mơ vợ chồng em cũng không dám nghĩ đến…”, người cha nghèo cúi mặt, rưng rưng nước mắt.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Lãm, Đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết:
“Bệnh nhi Đinh Công Thành mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, hiện phải chạy thận nhân tạo 3 buổi/tuần. Do đã xuất hiện nhiều biến chứng, Thành có chỉ định ghép thận”.
Bác sĩ Lãm chia sẻ thêm, anh Đinh Công Mựng sẵn sàng hiến 1 quả thận để cứu con. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép dự kiến khoảng 300-500 triệu đồng, vượt xa khả năng xoay xở của 1 hộ nghèo.

Anh Mựng sẵn sàng hiến thận cứu con, nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 500 triệu đồng, số tiền vượt xa khả năng xoay xở của gia đình (Ảnh: Hương Hồng).
“Ghép thận là phương án điều trị tối ưu đối với Thành lúc này. Cháu cần được ghép càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ xảy ra thêm các biến chứng.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho cháu cơ hội được sống khỏe mạnh, tiếp tục đến trường và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa…”, bác sĩ Lãm bày tỏ.








