Mã số: 5997

Mẹ đơn thân nuôi con gái suy thận giai đoạn cuối được giúp 200 triệu đồng

(Dân trí) - Thương cảm hoàn cảnh của mẹ con chị Việt, bạn đọc đã giúp đỡ gần 200 triệu đồng để Anh Thư có tiền điều trị suy thận. Người mẹ đơn thân không còn đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống cho con.

Ngày 28/7, văn phòng báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long đã trao số tiền 199.590.006 đồng đến chị Phạm Hồng Việt (SN 1986, ngụ đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ). Chị Việt là nhân vật chính trong bài viết "Người mẹ đơn thân kiệt quệ vì con gái suy thận giai đoạn cuối", được đăng tải ngày 26/6.

Mẹ đơn thân nuôi con gái suy thận giai đoạn cuối được giúp 200 triệu đồng - 1

Chị Việt (áo đen) đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong niềm xúc động, chị Việt chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị đã có thể đưa con gái Phạm Anh Thư (SN 2010) đến Bệnh viện Nhi đồng TPHCM tái khám 2 đợt, với tổng chi phí gần 20 triệu đồng.

Hiện tại, Anh Thư vẫn phải lọc màng bụng để duy trì sự sống. Số tiền còn lại, chị Việt dự định dùng để dự phòng chi phí chữa bệnh cho con.

"Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi. Với khả năng của tôi, chẳng biết bao giờ mới kiếm nổi số tiền trên để lo cho con gái. Số tiền mọi người giúp đỡ như chiếc phao cứu sinh, cứu vớt 2 mẹ con vượt qua nghịch cảnh", chị Việt bày tỏ.

Mẹ đơn thân nuôi con gái suy thận giai đoạn cuối được giúp 200 triệu đồng - 2

Bụng của bé Thư sưng to vì bệnh thận (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh éo le của chị Việt. Ly hôn chồng hơn 10 năm, chị một mình nuôi hai con gái. Con gái lớn đã lập gia đình, để lại chị Việt và bé Thư nương tựa vào nhau.

Năm 2018, một tai nạn giao thông khiến chân trái chị Việt bị dị tật, đi lại khó khăn. Sức khỏe suy giảm, chị không thể tiếp tục công việc bán buôn mà phải làm các công việc thời vụ như dọn dẹp nhà cửa, phụ quán ăn để kiếm sống qua ngày.

Năm ngoái, Anh Thư bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, khó thở. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, em được chẩn đoán mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Do hoàn cảnh khó khăn, Thư đã phải nghỉ học để đi làm thêm ở quán cà phê, nhưng chỉ vài tháng sau thì phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Đối mặt với "án tử" treo lơ lửng trên đầu con gái, người mẹ đơn thân chỉ biết ôm con khóc ngất, tuyệt vọng vì không biết tìm đâu ra số tiền khổng lồ để thay thận. Do không đủ điều kiện để con chạy thận mỗi tuần, chị Việt đành xin bác sĩ cho Thư về nhà.

"Mỗi ngày lọc bụng 4 lần, hàng tháng tôi lên bệnh viện tái khám cho con sau đó lấy túi dịch để lọc. Vì số lượng túi lọc quá lớn, phải thuê xe chở về. Trung bình mỗi tháng chi phí điều trị cho con gái trên 5 triệu đồng", chị Việt chia sẻ trong đau đớn.

Chị Việt cho biết, công việc hiện tại không đủ để trang trải chi phí điều trị cho con. Dù đã nhận được sự giúp đỡ từ một số nhà hảo tâm, nhưng số tiền đó cũng đã cạn kiệt. Cha mẹ ruột đã mất, không có anh chị em, chị Việt hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống cho con.