Mã số: 6067
Mẹ suy thận giai đoạn cuối, con mắc tan máu bẩm sinh, gia đình kiệt quệ
(Dân trí) - Bản thân bị suy thận, chồng bỏ đi, chị Nhĩnh (Lai Châu) vẫn gắng gượng nuôi 3 con, trong đó con gái út mắc tan máu. Bệnh tật đeo bám khiến gia đình chị kiệt quệ, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.
Mẹ suy thận giai đoạn cuối, con mắc tan máu bẩm sinh, gia đình kiệt quệ (Video: Thùy Hương).
Bất hạnh chồng chất trên vai người mẹ mắc suy thận
Tiếng máy lọc máu đều đều vang lên trong phòng chạy thận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Trên giường bệnh, chị Tẩn Thị Nhĩnh (SN 1985, dân tộc Thái, ở bản Nà Lào, xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu) lặng lẽ nằm dõi theo từng nhịp máy.
Suốt 10 năm qua, mỗi tuần 3 buổi, người phụ nữ nghèo khó lại vào viện lọc máu để duy trì sự sống.

Mắc suy thận gia đoạn cuối, suốt 10 năm qua, chị Tẩn Thị Nhĩnh phải lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (Ảnh: Tùng Dương).
Mười năm trước, chị Nhĩnh được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chăm chỉ làm nương nuôi con, sức khỏe chị ngày càng suy kiệt.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, 3 năm sau khi chị Nhĩnh phát hiện bệnh, người chồng rời bỏ gia đình, để lại vợ ốm yếu cùng 3 người con nhỏ.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị Nhĩnh nghẹn ngào: “Tôi chạy thận được 3 năm thì chồng bỏ đi. Từ đó, chỉ còn mình tôi nuôi các con. Tôi phải chạy thận, lọc máu 3 lần/tuần nên hầu như không làm được việc nặng”.
Một mình chống chọi với bệnh tật đã khó, nuôi 3 người con trong cảnh không còn khả năng lao động càng là thử thách quá sức với người mẹ nghèo.
Con gái lớn của chị Nhĩnh năm nay 20 tuổi, nhưng do suy dinh dưỡng từ nhỏ nên sức khỏe yếu, không đủ sức làm việc nặng và chỉ quanh quẩn ở nhà.
Người con trai thứ 2 (19 tuổi), phải nghỉ học từ lâu và mới đi làm công nhân với mức lương khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Đồng lương ấy là nguồn thu nhập chính để trang trải tiền thuê trọ, sinh hoạt và thuốc men cho cả gia đình.
Nhưng điều khiến chị Nhĩnh đau đáu nhất là sức khỏe của con gái út Phàn Thị Linh (18 tuổi). Linh mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), phải cắt lách từ khi 5 tuổi.

Phàn Thị Linh (con gái chị Nhĩnh) mắc tan máu bẩm sinh phải truyền máu để duy trì sự sống (Ảnh: Tùng Dương).
Suốt những năm qua, tháng nào Linh cũng phải đến viện truyền máu và cứ 3 tháng lại phải xuống bệnh viện tại Hà Nội để thải sắt. Mỗi chuyến đi là thêm một khoản chi phí vượt quá khả năng của gia đình.
“Cháu truyền máu liên tục nên tích tụ sắt, móng tay, móng chân cứ hỏng dần. Nếu không thải sắt thì bệnh sẽ nặng hơn...”, chị Nhĩnh xót xa nói.
Để thuận tiện việc chữa bệnh, 4 mẹ con chị Nhĩnh phải rời bản làng, thuê 1 căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn giữa phòng trọ và bệnh viện, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người con trai.
Bác sĩ kêu gọi giúp gia đình bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Văn Vượng, phụ trách đơn nguyên Thận nhân tạo tại khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu), cho biết, bệnh nhân Tẩn Thị Nhĩnh đã lọc máu chu kỳ tại đơn nguyên Thận nhân tạo suốt 10 năm qua. Hoàn cảnh của 4 mẹ con chị rất khó khăn nên các y, bác sĩ luôn dành sự quan tâm, sẻ chia.
Theo bác sĩ Vượng, nhiều năm qua, gia đình chị Nhĩnh vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức thiện nguyện và tổ Công tác xã hội của bệnh viện. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ này chỉ phần nào san sẻ gánh nặng khi cả 2 mẹ con đều phải điều trị bệnh mạn tính.

Bác sĩ Phạm Văn Vượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Nhĩnh có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh (Ảnh: Tùng Dương).
“Chị Nhĩnh có 3 con, trong đó con út mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Bản thân chị bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu 3 lần/tuần, hoàn cảnh rất khó khăn.
Thông qua báo Dân trí, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu mong bạn đọc trên cả nước chung tay giúp đỡ mẹ con chị Nhĩnh có thêm kinh phí để duy trì điều trị bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Vượng kêu gọi.

“Mong em và bạn đọc báo giúp đỡ mẹ con chị với. Chị khổ quá rồi...”, chị Nhĩnh nghẹn ngào (Ảnh: Tùng Dương).
Nằm trên giường bệnh, chị Nhĩnh khẽ nắm tay phóng viên, giọng nghẹn lại: “Mong em và bạn đọc của báo giúp đỡ mẹ con chị với. Chị khổ quá rồi...!”. Người mẹ 41 tuổi bật khóc, đưa tay lau những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt khắc khổ.
Hơn 10 năm qua, mẹ con chị Nhĩnh cùng đối mặt với bệnh tật và những khó khăn chồng chất. Để có điều kiện tiếp tục điều trị lâu dài, gia đình rất cần sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.
