Hơn 2.000 đại biểu Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào Lăng viếng BácChiều 26/12, hơn 2.000 đại biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã về Thủ đô Hà Nội, dâng hoa, vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chuyện chiến sĩ biệt động hát trên truyền hình lay động triệu trái timGóp mặt trong chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim", Thượng úy Nguyễn Thế Nghĩa thể hiện ca khúc "Vì nhân dân quên mình" chạm đến cảm xúc khán giả khiến nhiều người xúc động.
Chàng trai quê lúa đi bộ hơn 100km lên Hà Nội thi đỗ trường Y 60 năm trướcTrong trào lưu khoe bằng tốt nghiệp đại học thời "ông bà ta" đang rầm rộ khắp các diễn đàn, tấm bằng của một bác sĩ được cấp cách đây hơn nửa thế kỷ đã thu hút hàng nghìn người quan tâm và ngưỡng mộ.
Hành trình trở về của sinh viên, cán bộ Trường Đại học Công nghệ Miền ĐôngHình ảnh sinh viên, cán bộ Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) về thăm trường THPT cũ, chia sẻ hành trình học tập và trưởng thành tại MIT Uni. đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.
Nhiều cựu chiến binh tố bị "chặt chém" ảnh kém chất lượng giá tiền triệuNhiều người ở xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai phản ánh việc một doanh nghiệp nhận làm ảnh cho cựu chiến binh với giá cao nhưng chất lượng sản phẩm thấp.
Bộ Chính trị định hướng chính sách BHXH, BHYT phù hợp với cựu chiến binhBộ Chính trị chỉ đạo cơ quan quản lý xây dựng chính sách phù hợp, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm với quân nhân xuất ngũ, tạo điều kiện để cựu chiến binh khởi nghiệp, làm kinh tế...
Mạo danh phóng viên đến ủy ban xã tác nghiệp, 2 người bị xử phạtHai người dân tại tỉnh Lâm Đồng đã tham gia vào hội doanh nhân cựu chiến binh, được cấp giấy giới thiệu để đi tác nghiệp tại nhiều địa phương.
Mức tiền chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2026Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,1 triệu suất quà đến các đối tượng, trong đó mức tiền tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cao nhất 1,5 triệu đồng.
Người đàn ông bỏ tiền túi, mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binhMột người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, bố trí xe đưa đón, ăn uống cho các chú, các bác như một cách tri ân thế hệ đi trước.
"Khát vọng hòa bình": Triển lãm tái hiện hào khí Điện Biên Phủ trên khôngNhững cựu chiến binh và người xem được đưa trở về cuối năm 1972, khi miền Bắc hứng chịu không kích dữ dội, qua đó cảm nhận tinh thần quả cảm, sự hy sinh và khát vọng hòa bình của dân tộc.
Nữ doanh nhân mua 726 vé "Mưa đỏ” tặng cựu chiến binhChị Đinh Thu Hiền ở Nghệ An đã bỏ tiền mua 726 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh, như một lời tri ân sâu sắc đến những người lính năm xưa.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"Nhiều độc giả xúc động, không ít người chia sẻ họ đã khóc khi đọc bài viết được báo Dân trí đăng tải về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.