Mã số 1866: “Giờ mà sểnh một cái là tôi… mất con”Mỗi ngày trôi qua nước mắt người mẹ nghèo lại rơi trong lặng lẽ, bà như đứt từng khúc ruột khi nhìn đứa con trai của mình chết mòn vì bệnh tật. Cuộc sống của đứa con trai đáng thương giờ phụ thuộc hết vào bà, mà chỉ cần sơ sểnh một chút là bà sẽ mất con..
Loại cây gợi sự nghèo đói một thời giờ giúp bà con thu trăm tỷ đồngVới gần 3.000ha sắn, toàn huyện Mường Lát ước thu 100 tỷ đồng. Đây là điều chưa từng có ở huyện vùng biên xứ Thanh.
"Em bé Mường Lát" từng gây sốt mạng 6 năm trước, giờ ra sao?Trở về nhà sinh sống cùng bà nội, cô bé Vàng Thị Pàng vui mừng, song cũng rất nhớ mẹ nuôi. Đôi chân đã đi lại được nhưng cô bé đang gặp nhiều khó khăn để hòa nhập cuộc sống ở quê nhà.
02:42Sơ sểnh một giây, võ sĩ phải nhận cái kết đắngMặc dù thi đấu có phần lấn lướt trước đối thủ, nhưng trong một thoáng thiếu sự phòng bị, võ sĩ Fabio Turchi đã phải nhận cái kết đắng trước tay đấm Richard Riakporhe.
Sơ sểnh một giây, võ sĩ phải nhận cái kết đắngMặc dù thi đấu có phần lấn lướt trước đối thủ, nhưng trong một thoáng thiếu sự phòng bị, võ sĩ Fabio Turchi đã phải nhận cái kết đắng trước tay đấm Richard Riakporhe.
Đứng chờ đổ xăng, em bé bị cuốn vào gầm xe và màn giải cứu gây tranh cãiTrong khi người thân bận đổ xăng, em bé đã bị một chiếc xe gầm cao xô ngã, cuốn vào gầm dù rất nhiều người lớn chỉ đứng cách đó vài mét.
Tay đua bò khỏi mặt đường, thoát chết thần kỳTay đua người Tây Ban Nha, Aron Canet đã trải qua giây phút kinh hoàng, khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Niềm vui của cô Tẩn Pà Mẩy ngày ra việnBị tim nặng và có nguy cơ chết não, người phụ nữ dân tộc Dao, Tẩn Pà Mẩy cần có 90 triệu đồng để mổ nhưng trong túi không có lấy 1 đồng. Những tưởng phải bỏ mạng, cô may mắn được tập thể các bác sĩ khoa C3 Tim mạch, BV Bạch Mai và đông đảo bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên đã nhanh chóng được phẫu thuật và ra viện trở về nhà.
Lời hứa “của hồi môn”Năm nay cháu 26 tuổi, đã kết hôn được 7 tháng. Chồng cháu và cháu là bạn học cũ từ ngày cấp II, tuy nhiên khi lên cấp III chúng cháu không còn học cùng trường hay chơi với nhau nữa.
Yêu không ngôn tình, không chăng “phông bạt”Hai vợ chồng cậu em tôi đều làm công ăn lương, về kinh tế chỉ đủ chi tiêu, nuôi ba đứa con đang độ tuổi lít nhít, đứa lớn nhất học lớp ba, đứa bé nhất mới 4 tuổi.
C.Ronaldo đủ sức giúp Juventus ngược dòng ở Champions League?Juventus sẽ đón tiếp Lyon trên sân nhà với nhiệm vụ thắng cách biệt 2 bàn sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Liệu chăng, C.Ronaldo có đủ sức giúp Juventus tạo nên “phép màu”.