Sếp già “mặc áo cà sa”Nếu không phải vợ ông sếp đến tận công ty “vạch mặt” chồng thì có lẽ giờ đây, đội ngũ nhân viên trong công ty vẫn “thần tượng” ông sếp vốn được coi là mẫu mực ấy và không biết bao giờ mới tỉnh.
“Cặp” với sếp giàCứ sáng đi chiều về, còn Hoàng Lan đi đâu, làm gì, ít ai trong xóm trọ biết được. Mấy bạn trong xóm chỉ nghe nói cô sinh viên xứ Nghệ ấy làm thêm cho một công ty liên doanh với nước ngoài, lương tháng cả ngàn đô nên tiêu xài, mua sắm không biết tiếc.
Cư xử với sếp giàCác ông sếp lớn tuổi bao giờ cũng “khó chơi” hơn những vị sếp trẻ. Tuy nhiên, để được lòng sếp cũng không quá khó. Bạn chỉ cần làm theo những lời khuyên dưới đây.
Sa chân vào cuộc tình với sếp già, tôi không còn đường luiTôi 28 tuổi, ngoại hình xinh đẹp, có nhà, có xe, không thiếu một thứ gì ngoại trừ một tấm chồng. Và có thể đời này, giấc mơ về một mái ấm riêng hạnh phúc đối với tôi là không thể.
Đắng lòng nhìn vợ trẻ “à ơi” sếp già của chồngRồi vợ tôi cũng báo là đi làm thêm ở khách sạn vì dạo này đông khách nghỉ dưỡng. Vợ vừa nổ máy tôi cũng chạy xe bám theo em, con đường em đi quá quen thuộc với tôi vì đó là lối dẫn đến nhà sếp.
Choáng vì mới quen, vợ trẻ đã "ngã" vào tay sếp già của chồngKhi tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến sau một tuần đi giám sát công trình ở tỉnh, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, là cảnh sếp cùng cô vợ trẻ của tôi đang quấn lấy nhau nồng nhiệt...
Đang đi “công tác” với sếp già, tin nhắn từ người chồng làm tôi bật khócTôi với chồng đã cưới nhau được 4 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Nhiều người nói vợ chồng tôi là một cặp đũa lệch, trong khi tôi sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn còn chồng tôi thì nhỏ con, kém sắc. Chúng tôi bén duyên từ khi cả hai còn học cấp 3. Chồng tôi là chàng lớp phó thông minh, chăm chỉ, học giỏi nhất khối ngày đó.
Sếp già mặt cắt không còn giọt máu khi vợ xuất hiện lúc đang "âu yếm" nhân viênKhông hề biết bị vợ theo dõi, ông vẫn đều đặn đến nhà tôi một tuần 2 – 3 lần.
Vợ “dọn đường” với sếp để tôi tiến thân?Tôi gần như quỵ xuống khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ quấn lấy ông sếp già sắp nghỉ hưu của tôi.
Đang "say nắng" cấp trên, tôi tỉnh ngộ nhờ ly cà phê không đường của bạnHóa ra cũng là cà phê, khi thêm sữa thì ngọt ngào mê hoặc, không cho sữa lại đắng ngắt như thuốc vậy.
Nghe lén chồng sắp cưới nói chuyện với mẹ, tôi ngã ngửa vì bí mật động trờiTôi không thể ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đám cưới diễn ra, tôi vô tình phát hiện bí mật quá đáng sợ của chồng tương lai.
Nữ nhân viên "méo mặt" khi gọi sếp lớn tuổi là.... bácLần đầu gặp mặt ở công ty, biết sếp lớn hơn tuổi của bố mình, Hằng liền chào bác. Nhưng ngay sau đó, cô cười như mếu khi sếp đáp lại: "Tất cả mọi người ở đây đều gọi tôi là anh".