“Cặp” với sếp già

(Dân trí) - Cứ sáng đi chiều về, còn Hoàng Lan đi đâu, làm gì, ít ai trong xóm trọ biết được. Mấy bạn trong xóm chỉ nghe nói cô sinh viên xứ Nghệ ấy làm thêm cho một công ty liên doanh với nước ngoài, lương tháng cả ngàn đô nên tiêu xài, mua sắm không biết tiếc.

Cho đến ngày kia có anh bạn hàng xóm bắt gặp Lan du hý với một… chú vào khách sạn. Ra chú là sếp ở công ty, kiêm luôn… “bồ” của Lan nữa.

 

So hàng tuổi tác quả sếp đáng bậc cha chú, nhưng “chú” đáng để bao gã trai khác ghen tỵ khi lúc nào cũng nhận được những nụ hôn say đắm, ánh mắt như thiêu sống người khác của Lan.

 

Với khuôn mặt khả ái, dáng người thon thả và đặc biệt cặp mắt rất “say”, Lan là mục tiêu theo đuổi của không biết bao nhiêu chàng trai. Ấy vậy mà cô chỉ “kết” có sếp, dù biết sếp đã có vợ và 2 con tuổi trưởng thành.

 

Mang tiếng là đi làm thêm, nhưng Lan có mỗi việc “thư ký riêng” cho sếp những lúc sếp cần. Lương tháng sếp cho cả ngàn đô thật, miễn sao “công việc” trôi chảy êm đẹp, mọi người không ai hay biết, nhất là… không để vợ sếp biết chuyện!

 

Hà Nhiên làm kế toán công ty H.X, xinh đẹp, tháo vát và thành thạo vi tính. Ban đầu cô chỉ làm kế toán kho, nhưng sau lọt vào “mắt xanh” của sếp giám đốc, thế là diễn ra một cuộc “đổi đời”. Nhiên ít có thời gian ở nhà trọ hơn, ít đi chơi cùng bạn bè hơn, ít đi quán cóc vỉa hè hơn, thay vào đó cô “kè kè” bên sếp cả đêm lẫn sáng!

 

“Trước mình làm việc trong công ty, vừa chán vừa mệt. Ngày làm 8 - 9 tiếng mà lương ba cọc ba đồng, muốn làm cái gì cũng phải suy tính thiệt hơn, chỉ vì không có tiền. Yêu “anh ấy” mình muốn gì cũng được, công việc nhẹ nhàng, lương tháng lại cao… Thôi thì đôi bên cùng có lợi” - Nhiên nói.

 

Ma lực của tiền và quyền đã cám dỗ không ít bạn gái trẻ. Họ sẵn sàng cặp với sếp, đại gia lớn hơn mình nhiều tuổi, và nghiễm nhiên coi chuyện “anh ấy” đã có gia đình là “chẳng đáng bận tâm”. Có những cô lãnh trọn hậu quả của các cuộc đánh ghen từ “sư tử  Hà Đông” nhà sếp, nhưng không ít cô đáo để còn đi “ghen ngược”.

 

Cái khốn khổ là chẳng mấy cô coi “tình yêu” đó nghiêm túc, chân chính, họ cặp cho vui, cặp để có tiền, để được thăng tiến. Chán “anh” này họ đi tìm “anh” khác giàu có hơn, già hơn và chịu… chi hơn!

 

Trong khi nhiều bà vợ đặt nhầm niềm tin vào đức lang quân, cho rằng các ông càng làm to càng không dám cặp bồ, thì nhiều “cô gái hư” lại sẵn sàng đến làm “mồi nhử”.

 

Hám của lạ và chán chường gia đình là nguyên nhân để các đại gia sẵn sàng “làm bậy”. Với họ, tiền bạc, vật chất không thành vấn đề, “con mồi” thích thì cho, đổi lại, họ có tuổi trẻ và cả sự yêu chiều của các cô nữa.

 

Song tuổi xuân cứ thế trôi đi, năng lực làm việc thực sự của các cô cứ thế mai một dần, đổi lại là quãng thời gian sống như một loài ký sinh, liệu có đáng?

 

Bá Mạnh