Có ai như sếp của tôi không?Tôi chuyển thư mời dự họp mặt kỷ niệm của một công ty đối tác cho sếp, liếc sơ qua mấy dòng chữ trên phong bì, sếp vứt trả cái thư rồi nói: “Khỏi!”. Sau đó khoát tay bảo tôi ra khỏi phòng để ông làm việc. Tôi khép cửa phòng, nghĩ bụng: “Làm việc với sếp mới thật khó. Hồi xưa sếp cũ đâu có vậy?”.
Gần ngày cưới, bạn gái giàu có đưa một tập giấy khiến tôi muốn huỷ hônVợ sắp cưới hơn tôi 8 tuổi, là sếp của tôi. Tôi cứ tưởng chúng tôi sắp có cái kết viên mãn nhưng bất ngờ, cô ấy đưa ra một yêu cầu...
Chồng của bạn thân ngoại tình, nhưng cô ấy lại nổi đóa với tôiTôi có một cô bạn thân, chồng của cô ấy là sếp của tôi. Thật ra tôi quen biết với sếp trước rồi mới được giới thiệu với vợ của anh ấy và chúng tôi trở nên thân thiết với nhau.
Làm gì để đứng giữa 2 làn đạn mà không bị “thương tích”?Tôi đang gặp tình huống khó xử trong công việc. Hai người anh chơi thân giờ trở thành đối địch. Cả hai đều là sếp của tôi. Gay cấn hơn, tôi nhận được tín hiệu phải dứt khoát chọn về bên nào. Trong khi đó, tôi chỉ muốn đứng giữa 2 “làn đạn”.
Món quà ý nhị cho “ông sếp khó tính”Sếp của tôi, đồng thời cũng là người yêu cũ của tôi là một người cực kỳ kỹ tính nhưng lại sống khá phóng khoáng và hiện đại, mỗi dịp sinh nhật anh là một lần tôi đau đầu vì không biết phải chọn quà gì ???
Yêu trong cay đắngTốt nghiệp lớp 12, tôi may mắn được nhận vào một cơ quan. Từ đây, tình yêu đầu đời bắt đầu nảy nở trong tôi - cô nhóc 20 tuổi. Người yêu tôi chính là sếp của tôi.
Vợ mình, vợ ngườiAnh là trưởng phòng, sếp của tôi. Nếu cố sức “chạy hết ga”, may ra mười năm nữa tôi mới bằng anh bây giờ. Không chỉ khéo ăn, khéo nói với các sếp, anh còn đặc biệt khéo cư xử, làm đẹp lòng những phụ nữ chung quanh.
Bạn thân của vợ bất ngờ tỏ tình với tôiBao lâu nay, tôi coi Phúc như người thân trong nhà. Tôi vốn nghĩ, cô ấy tốt với gia đình tôi vì là bạn thân của vợ tôi. Không ngờ, trong lòng cô ấy còn vì một thứ tình cảm riêng tư khác.
Đến nhà sếp chơi, tôi xấu hổ khi bắt gặp vợ trong bộ dạng nhếch nhácTôi tức giận vô cùng với hành động của vợ mình, cô ấy làm mất danh dự của tôi.
Lỡ 1 lần qua đêm với vợ sếp, giờ chị một mực không chịu buông thaChỉ một lần mất kiểm soát, tôi đã lỡ đi quá giới hạn với vợ sếp. Những tưởng là sai lầm thoáng qua, ai ngờ người phụ nữ ấy tiếp tục đòi hỏi và quyết không buông tha.
Về nhà lúc nửa đêm, tôi chết lặng thấy vợ “tiếp khách quý” trong phòng ngủTôi về tới nhà lúc 2h sáng. Vì không muốn đánh thức vợ, tôi lặng lẽ mở khóa cổng. Vừa bước lên thềm, tôi đã thấy một đôi giày lạ của đàn ông trước cửa.
Chồng "dọn đường" cho tôi ngoại tình với sếp và cái kết đắng chátTôi từng nghĩ mình là kẻ tội đồ khi ngoại tình. Nhưng khi những mảnh ghép tàn nhẫn lộ ra, tôi mới cay đắng biết sự thật rằng, những cú trượt dài không bắt đầu từ chính mình mà từ người chung chăn gối.