Phạt 3 người chèo kéo du khách tại điểm săn mây Đà LạtBa điểm tổ chức hoạt động săn mây và 3 người chèo kéo khách săn mây Cầu Đất Đà Lạt vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xử phạt.
Cọc tiền săn mây Đà Lạt, đến ngày đi hướng dẫn viên "bốc hơi"Trót tin vào những "combo giá rẻ", nhiều người đã bị mất tiền oan khi đặt các dịch vụ khách sạn, hướng dẫn viên, vé máy bay… trên mạng.
Nghiêm cấm chèo kéo khách "săn mây" tại khu vực Cầu Đất ở Đà Lạt"Mây, sương là hiện tượng của tự nhiên, không thuộc sở hữu của cá nhân nào. Du khách không phải trả tiền để săn mây", lãnh đạo TP Đà Lạt nêu quan điểm và cấm việc chèo kéo khách "săn mây".
Sáng săn mây, chiều tắm biển: Những tỉnh "2 trong 1" sau sáp nhậpTừ 1/7, sau đợt sáp nhập hành chính quy mô lớn, bản đồ du lịch Việt Nam xuất hiện những tỉnh "2 trong 1" - nơi vừa có biển xanh, đảo xa, vừa sở hữu núi rừng kỳ vĩ, khí hậu mát mẻ.
Cung đường nối Đà Lạt với điểm săn mây Cầu Đất sạt lở sau mưa lớnSau mưa lớn, cung đường nối thành phố Đà Lạt với điểm săn mây nổi tiếng vùng Cầu Đất xảy ra sạt lở taluy âm với chiều dài gần 20m.
Hàng trăm du khách xếp hàng dài từ 5 giờ sáng để "săn mây" ở Đà LạtKhoảng 5h30 phút sáng, hàng trăm du khách trong trang phục “kín mít” giữa thời tiết lạnh giá ở Đà Lạt đứng xếp hàng dài chờ di chuyển tới khu vực cầu gỗ để "săn mây".
00:18Khung cảnh săn mây ở Ba Vì khiến nhiều người thích thúTừ giữa tháng 8 đến nay, những biển mây bồng bềnh liên tục xuất hiện tại Ba Vì (Hà Nội). Không cần phải đi Tà Xùa hay Đà Lạt, du khách cũng có thể thả mình trong khung cảnh lãng mạn giữa mây trời.
"Lối mòn cổ tích" gây sốt giới trẻ, hóa ra là điểm đến quen thuộc ở Đà LạtGần đây, nhiều bạn trẻ du lịch Đà Lạt rủ nhau đến Happy Hill - một tổ hợp cà phê kết hợp chụp ảnh nằm bên hồ Tuyền Lâm - để check-in "con đường hoa thần tiên" đang gây sốt trên mạng xã hội.
Du khách phượt xuyên đêm để săn biển mây đẹp bồng bềnh ở Ba VìTừ giữa tháng 8 đến nay, những biển mây bồng bềnh liên tục xuất hiện tại Ba Vì (Hà Nội). Không cần phải đi Tà Xùa hay Đà Lạt, du khách cũng có thể thả mình trong khung cảnh lãng mạn giữa mây trời.
Giới trẻ đổ về check-in con dốc "nổi như cồn" ở Đà LạtNhững ngày gần đây, con dốc Sương Nguyệt Anh ở thành phố Đà Lạt bỗng "nổi như cồn", hút khách tham quan, trải nghiệm. Có những ngày, khách tập trung đông ở con dốc từ sáng sớm đến tối mịt.
Tỉnh dự kiến lớn nhất Việt Nam có nhiều "thiên đường" nghỉ dưỡngSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước và sở hữu hàng loạt điểm du lịch từ cao nguyên đến hải đảo.
Điểm "săn mây" cách TPHCM 200km, hoang sơ như Đà Lạt 20 năm trướcTừ 3 - 6h sáng, núi Đại Bình - nơi được mệnh danh là "nóc nhà Bảo Lộc" ngập tràn mây trắng theo tầng tầng, lớp lớp.