Tình già bận rộnMọi người thường nhìn theo ông bà với vẻ ái mộ, vì ở cái tuổi ngoài sáu mươi đã mấy đôi được tình cảm sớm tối bên nhau keo sơn đến thế.
Tân Hoàng Minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chính thức sở hữu “đất vàng” 23 Lê DuẩnTheo thông tin từ Tân Hoàng Minh, ngày 11/4/2017 vừa qua, Tập đoàn này đã chuyển số tiền chậm nộp tiền trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng tại 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với số tiền: 263.997.648.900 đồng (Hai trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm đồng).
“Chị còn một nửa câu thề buổi đi!”Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn nơi đầu ngõ những đứa con chờ cha, nơi bậu cửa người mẹ ngóng con và trong căn phòng nhỏ đêm đêm người vợ đợi chồng, người yêu mong nhớ người yêu. Sáu mươi tuổi là bốn mươi năm chờ đợi để rồi “Ai người trọn vẹn ngày về - Chị còn một nửa câu thề buổi đi!”…
Có nên phá thai để bỏ chồng cờ bạc?Tôi chưa kịp vui với hạnh phúc sắp được làm mẹ lần đầu thì anh đã khiến tôi ngất lịm vì có người đến đòi sáu mươi triệu tiền đánh bạc, cá độ. Đó là cả gia tài với những người làm công ăn lương như chúng tôi. <i/>(Phongthuy84@...)</i>
Tham vọngHắn chỉ kịp đạp phanh cái két, gạt chân chống cho cô gái thử việc tóc vàng hoe chui tọt vào toilet của quán đoạn thả phịch cái thân hình béo múp ngoài sáu mươi cân xuống ghế, vẻ mặt xanh như đít nhái dù đã cố gắng làm ra vẻ bình thản.
Trở lại chuyện cái loa phườngQuả thực không thể hiểu nổi, tại sao giữa thời thông tin công nghệ số mà người ta vẫn duy trì mãi cái cung cách tuyên truyền và phương tiện truyền thông của những năm sáu mươi thế kỉ trước? Rõ ràng là ngoài cái sự lãng phí tiền bạc để lắp đặt những phương tiện truyền thông cổ lỗ sĩ ấy ra còn thì hiệu quả tuyên truyền rất thấp.
Mẹ thật mâu thuẫnDạo này bố không còn gọi mẹ “mẹ còi ơi” nữa, (hơn sáu mươi cân rồi còn còi nỗi gì) mà gọi “mẹ bầu ơi” có khi lại gọi “Bầu ơi”, làm mẹ cứ khúc khích. Rất nhiều người quen lẫn lạ gọi mẹ là bầu, và mẹ tự hào về cái bụng tròn xoe của mình lắm lắm.
Mẹ, con và ước mơ không tắtSáu mươi chín tuổi, ngày ngày bà vẫn lủi thủi trên cánh đồng gay gắt nắng, bì bõm dưới sông sâu, làm lụng vất vả để nuôi con, nuôi cái ước mơ trở lại bục giảng của đứa con trai còn quá tha thiết với nghề.
Khổ cả đời vì con vì cháu!Hai ông bà đã vào tuổi sáu mươi, thân đau yếu quanh năm, có con mà chẳng được phụng dưỡng, còn phải quần quật làm lụng chăm lo cho hai đứa cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi học và hai đứa mang chứng bệnh tâm thần.
Al-Qaeda và kế hoạch “American Hiroshima”Sáu mươi năm sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, giờ đây chính nước Mỹ lại đối đầu với nguy cơ bị tấn công khủng bố hạt nhân. Mạng lưới al-Qaeda đang ráo riết với kế hoạch "American Hiroshima".
Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng băng tần 5GBộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.
Bộ TT&TT phê duyệt phương án đấu giá băng tần 5GGiá khởi điểm đấu giá băng tần cho các doanh nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2023/NĐ-CP. Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.