Đòi nợ sao cho đúng?Theo luật sư, giải quyết tranh chấp cần tôn trọng đàm phán, thỏa thuận, có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước can thiệp để cưỡng chế nhưng tuyệt đối không được dùng vũ lực hay các thủ đoạn phạm pháp khác.
Hơn 17 triệu tỷ đồng tín dụng bơm ra nền kinh tế sau nửa nămĐến hết tháng 6, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm ngoái, theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.
Vay 300 triệu đồng cho chồng đi nước ngoài, tôi bật khóc khi xem một videoTôi từng hy vọng đổi đời khi quyết tâm đứng lên vay tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động nhưng...
Vợ "thân mật" với khách hàng giàu có, tôi dằn vặt bản thân khi biết lý doVợ tôi ngoại tình. Người đàn ông kia không phải ai xa lạ, đó chính là khách hàng cũ của nhà tôi. Tôi quyết định đối diện với vợ nhưng điều khiến tôi chết lặng là...
Tài chính Mirae Asset chi hơn 8 tỷ đồng mỗi tháng hỗ trợ khách hàng khó khănTrước bối cảnh người dân gặp nhiều khó khăn tài chính, Công ty Tài chính Mirae Asset triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng đang có khoản vay tại Mirae Asset trả nợ với ngân sách hơn 8 tỷ đồng/tháng từ tháng 6.
Mã số 5648: Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổiCăn bệnh viêm tủy cổ khiến cháu Oan vốn xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi bất ngờ bị liệt toàn thân. Để tìm lại tương lai cho con gái, gia đình em đã vay mượn, bán nhiều tài sản nhưng vẫn không đủ.
Từng không được thi đánh giá năng lực do giấy tờ, thí sinh xin thêm cơ hộiSau khi Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức bổ sung đợt thi đánh giá năng lực cho thí sinh gặp sự cố, ông Ngô Hoàng Sơn ở Vĩnh Long thiết tha mong con được thi lại.
Hai cha con cho vay lãi nặng, bắt giữ trái phép, đe dọa con nợHai cha con ở Sóc Trăng hoạt động cho vay lãi nặng và câu kết với một số đối tượng khác để cho vay, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản.
Vụ chính quyền bị tố "nợ như chúa chổm": Các khoản nợ đều chính xácSau khi chính quyền cấp xã tại huyện Đắk R'lấp bị phản ánh nợ tiền cơm, văn phòng phẩm, hoa tươi nhiều năm chưa thanh toán, tỉnh Đắk Nông chỉ đạo và số nợ đã được thanh toán.
Người phụ nữ để lại đơn trình báo bị đánh ghen, ép nợ rồi treo cổ tự tửBức xúc về việc bị đánh và bị đe dọa nên sáng 4/8/2024, chị N. treo cổ tự sát tại phòng ngủ, để lại 1 tờ đơn trình báo về việc bị đánh, ép viết giấy nợ.
Giám đốc Công an Hà Nội: Bị hại của Mr Pips trình diện để được trả lại tiền"Đề nghị bị hại hãy ra làm việc bởi chúng tôi thu được rất nhiều tiền, sau này cũng sẽ trả lại thôi", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nói.
Bạn trai gần ngày cưới đòi hỏi tôi một điều, không được liền huỷ hônBố mẹ tôi gọi anh là thằng tồi, dám làm ra chuyện không ai nghĩ tới. Thiệp cưới đã gửi đi, ngày giờ, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã định hết, giờ thông báo hủy hôn thì tôi mặt mũi để đâu?