Mã số 261: Em Khôi đi đâu rồi, mẹ ơi ?Giàn giụa nước mắt, trong từng tiếng nấc nghẹn chị dường như không tin vào số phận quá nghiệt ngã của mình. Hai đứa con sinh đôi mới gần 3 tuổi của chị, một đứa đã mãi mãi ra đi, đứa còn lại thì lưỡi hái tử thần đang rình rập từng giây, từng phút.
Ôn thi lớp 10 chuyên: “Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ơi”Chiều qua, tôi ghé bệnh viện thăm con gái cô bạn đồng nghiệp. Năm nay, cô bé đang chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10. Vì học quá nhiều nên bữa qua, cháu bị xỉu tại lớp học. Nhìn bé xanh xao trên giường bệnh mà thương quá chừng. Cầu mong con mau khỏe để tiếp tục "chiến đấu" với kì thi gay go khốc liệt này.
Cô gái bán trà sữa trúng độc đắc 6 tỷ đồng: "Mình hết khổ thật rồi mẹ ơi!"Đang bán trà sữa, chị Nguyên lấy vé số ra dò thì thấy trúng 3 tờ giải độc đắc. Chị vỡ òa, ôm chầm lấy ba mẹ mà khóc.
Mẹ hấp hối chờ gặp con trai mất tích hơn 31 năm rồi trút hơi thở cuối"Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi", bên cạnh người mẹ đang hấp hối nằm trên giường, ông Thu khóc nức nở như đứa trẻ, ôm chầm lấy bà sau hơn 31 năm lưu lạc.
Nữ sinh tri ân người mẹ đã khuất, vượt qua nỗi đau ba bỏ đi theo người khác"Ba mày bỏ mẹ con mày, đi theo người khác rồi"!... Mẹ ơi, dù còn nhỏ dại, lòng con vẫn đau nhói... Và con hiểu, lúc đó mẹ còn đau đớn hơn con gấp ngàn lần, phải không mẹ?", thu Trang chia sẻ.
Hành trình 16 năm tìm lại nụ cười của nữ sinh nghèo dị tật bẩm sinh“Vậy là từ mai con có thể nhìn ngắm nụ cười mình trong gương thật rồi mẹ ơi!” Lan vui mừng nói với mẹ, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn trên má em.
Mẹ ơi, con đã sai rồi…Anh ấy đã bỏ con rồi mẹ ơi! Con đã gào thét trong nỗi tuyệt vọng đến vô cùng. Và con cũng đã nghĩ đến cái chết. Làm sao con có thể sống trên cõi đời này mà không có người đàn ông của mình bên cạnh?
Bố chạy xe ôm, mẹ bán quán, con đỗ thủ khoa đại học(Dân trí) -“Con đỗ thủ khoa rồi mẹ ơi! ” - Vân Anh hò reo trong niềm vui mừng với bố mẹ. Ai cũng hiểu đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà bố mẹ và cô bé mong chờ suốt 18 năm nay.
Vất vả làm mẹ đơn thân, tôi tá hoả khi con trai báo hiếu bằng hành động lạMột ngày, con trai bỗng ngập ngừng vay tôi 7 triệu đồng. Tuy nhiên, lý do con đưa ra khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
Chồng mang bánh kem về nhà, tôi ném vào sọt rác vì một lý do đau đớnChiều qua lúc đi làm về, chồng tôi bỗng dưng mang theo chiếc bánh kem. Anh ấy lao vào ôm con trai, nói chúc mừng sinh nhật con lên 3 tuổi. Tôi liền giật cái bánh ném thẳng vào sọt rác.
Người mẹ dân tộc Mông ra đi ở tuổi 31, để lại 5 đứa con thơ dạiSau khi được phẫu thuật cắt chân giữ mạng sống, chị Thò Thị Già (SN 1994) đã hồi phục, về nhà dưỡng sức. Nhưng chỉ vài ngày sau, chị đột ngột qua đời, để lại 5 đứa con thơ dại.
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đờiBà Lam Hồng - mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng - vừa qua đời lúc 21h10 ngày 15/11, sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.