Công nghệ sản xuất “rượu quê”... siêu tốc“Giờ họ thường không nấu rượu bằng ngô, sắn, gạo… nữa. Như thế lãi ít. Họ dùng cồn pha với nước lã là thành rượu, không tiêu thụ trong làng mà xuất ra bên ngoài”, ông Nguyễn Văn Tôn - Chủ tịch UBND xã Tam Đa (Yên Phong, Bắc Ninh) nói.
Sản xuất “rượu quê” siêu tốc: Ai quản?Dư luận đang rất hoang mang về sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” gây ngộ độc làm 6 người chết, hàng chục người nhập viện. Hỏi về các cơ sở sản xuất rượu rởm, cơ quan chức năng cũng “hoang mang” không kém.
Cận Tết, 3 người tử vong vì rượu quê giả pha methanolChưa đến Tết nhưng liên tiếp trong 5 ngày, Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) đã tiếp nhận 4 trường hợp tử vong vì ngộ độc quá trầm trọng. Đặc biệt 3 người tử vong xác định có nồng độ cồn công nghiệp methanol cao đều uống tại cùng một khu vực.
Mục sở thị cơ sở sản xuất rượu siêu bẩnKhông thể tin rằng những nơi thu mua phế liệu, những chiếc thùng cáu bẩn vốn dùng đựng hóa chất lại là nơi chứa những loại rượu tự xưng là nhà nấu, rượu quê.
Tràn lan rượu độcVì lợi nhuận, nhiều lò rượu đã dùng những loại men trôi nổi không rõ nguồn gốc hoặc cồn công nghiệp pha chế với nước lã thêm một chút hương liệu để điều chế thành “đặc sản” rượu quê, rượu thuốc... rất nguy hiểm.
Cẩn trọng rượu “lậu” chứa độc chất gây mù lòa, tử vongTrung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai từng phải cấp cứu cho nhiều bệnh nhân ngộ độc vì rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc. Thế nhưng, những loại rượu chưa được kiểm định này vẫn tràn lan ở thị trường với “mác” rượu quê, rượu dân tộc…
“Hàng tỷ lít bia cứ thấm đẫm vào máu người Việt...”Hiện nay, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu được đăng ký lưu hành và có khoảng 200 triệu lít rượu chưa đăng ký (rượu tự nấu, rượu quê). Nếu cứ để số rượu, bia “khổng lồ” này thấm đẫm vào máu của hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ rất nguy hiểm.
Chồng cả tháng không ăn cơm nhà, tôi cay đắng chấp nhận sự thậtCuối năm đến với nhà tôi bằng mùi bia rượu vương trên áo chồng. Tôi đếm ngày bằng lịch, nhưng bữa cơm đủ người thì không đếm nổi.
Đêm họp lớp sau 20 năm, tôi và tình đầu đã tìm lại tình yêu đánh mấtĐến tối, khi mọi người đã ngà ngà men rượu, anh tiến lại gần tôi, hỏi rất khẽ: “Lâu rồi… em sống có ổn không?”.
CSGT Hà Nội hóa trang gần quán nhậu, dùng bộ đàm báo vi phạmCác tổ CSGT Hà Nội mặc thường phục hóa trang, sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình các trường hợp uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện, sau đó thông báo cho chốt CSGT công khai xử lý.
Lỡ qua đêm với cô chủ hàng hoa, tôi thót tim mỗi lần vợ “rung cây dọa khỉ”Bao năm nay, tôi chưa từng thấy vợ kể chuyện người khác mà tức giận như chính chuyện của mình vậy. Tôi không rõ có phải cô ấy đã biết chuyện xấu tôi làm hay là chỉ nghi ngờ nên bóng gió dằn mặt?
Nghỉ Tết không về quê, chồng tôi tìm sự nhẹ nhõm trong vòng tay người khácKhông phải vì tiền tăng ca, cũng không vì công việc, anh chỉ muốn ở lại thành phố, uống cà phê, nói chuyện với một người khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn tôi.